Háo hức và hung hăng

Chủ Nhật, 10/08/2008 01:36

Dạo này các nhà báo hết bị đấm vào mặt, bị đâm, lại bị tát vào đầu. Chuyện có thật như bịa, đều diễn ra ở các sự kiện có tầm vóc quốc tế. Vì sao có chuyện gì kỳ cục vậy? Hay các nhà báo quá hung hăng trong tác nghiệp?

Không, họ chẳng có gì hung hăng cả, chỉ hành nghề, chụp ảnh, quay phim thôi mà.

Chuyện ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Nha Trang, anh nhà báo này cũng đâu có hung hăng, chỉ chụp hình người đẹp, liền bị cháu một đại gia tiền của như núi, thế lực như thần đấm vào mặt, xịt máu mũi. Trước đó, nhà báo này cũng bị con rể của đại gia ấy chửi vào mặt. Nhưng vì sao anh nhà báo này bị hạ nhục như vậy? Đơn giản: Người đẹp là của người ta, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là của người ta, người ta bỏ tiền ra tổ chức, ai biểu các nhà báo lăng xăng chụp hình chụp ảnh chi cho bị đấm vào mặt! Rút kinh nghiệm nhé, đồng nghiệp, hãy tránh xa những chỗ lắm tiền nhiều của, coi chừng nhục.

Chuyện nhà báo khác chụp ảnh các vị lãnh đạo FIFA, AFC đến nước ta thăm viếng, khánh thành sân cỏ nhân tạo, cùng với lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, lãnh đạo LĐBĐ VN (VFF). Tại một sự kiện quan trọng, một nhà báo hành nghề đúng luật bỗng bị một người của VFF tát vào mặt, trước bá quan văn võ quốc tế . Xem lại bức ảnh này ai cũng thấy đó là cú tát tai chứ không phải như VFF giải thích là nhân viên của mình “vì quá háo hức muốn chứng kiến sự kiện và chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm..., nên chỉ phản xạ tự nhiên, chứ đó không phải là hành động vũ lực”. Vậy sự việc là do nhân viên của VFF “quá háo hức” nên... phản xạ, vung tay thôi nhé! Còn một vị quan chức khác cũng của VFF nói nhà báo nọ “hung hăng quá, nhưng đây không phải là đánh nhau, hay bạt tai phóng viên, mà chỉ cãi cọ, giằng co thôi”. Vậy là do anh nhà báo này “hung hăng nhé”! Bạt tai là phải rồi!

Nhưng xem kỹ hình ảnh kỳ quặc này mới thấy đó chính là một cú bạt tai không hơn không kém. Người đánh, người bị đánh cũng đã lớn tuổi, có người tóc bạc, đầu hói, sao lại còn “hung hăng”, “háo hức” nhỉ? Tỉ dụ chụp người đẹp như anh phóng viên nọ nên “hung hăng, háo hức” thì cũng có lý, đằng này chụp mấy cái ông lãnh đạo FIFA, AFC... thì có gì mà “hung hăng, háo hức”! Xem kỹ bức ảnh nữa để phân tách cái sự “hung hăng, háo hức” ấy, thì thiệt xấu hổ và mắc cỡ hết sức. Ngay cả các quan chức của VFF, người đánh và người bị đánh (nhà báo) đều thấy “đau lòng”, “hối tiếc” (lời người đánh); là “hình ảnh không đẹp”, “không đáng có” (lời quan chức VFF); “thật tình tôi rất buồn khi nhìn bức ảnh đăng trên báo...” (lời người bị đánh). Vậy thì những lời ấy đủ chứng minh rằng đó là cú tát tai hay chỉ là chuyện “háo hức”! Hic! Hic!

Mời các bạn xem lại hình ảnh ấy, ảnh màu nghiêm chỉnh nhé, để xem ai “hung hăng”, ai “háo hức”, khi mà anh nhà báo hói trán do quá rành luật nên chỉ biết ôm đầu hói mà chẳng có phản ứng chi! Anh nhà báo này giỏi, giỏi hơn cả Zidane trước sự hung hăng của Materazzi, hoàn toàn không phản ứng, để khỏi nhận thẻ đỏ!

Vậy thì, từ đây về sau, rút kinh nghiệm từ một cú đấm và một cú tát, các nhà báo nhớ tránh giùm những nơi lắm tiền nhiều của và tránh những cái vung tay quá trớn nhé!

TÚ CỐT
[Quay lại]