Trong điếu văn đọc tại tang lễ sáng 14-8, nhà văn Lê Văn Thảo, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, đã viết: “Sơn Nam là nhà văn của đồng quê. Cuộc đời ông sống giản dị và khoáng đạt, gần gũi quần chúng lao động. Ông thích gặp gỡ mọi người, nhất là lớp trẻ. Tuy tuổi cao, sức yếu nhưng ông vẫn rất xông xáo, đi nhiều để nghe, thấy nhiều, dễ thâm nhập vào chuyện chính trị thời sự trước mắt, hiểu tâm lý lớp trẻ. Tất cả những phẩm chất ấy góp phần làm nên chất lượng kho tác phẩm giàu bản sắc dân tộc người miền Nam của ông. Toàn bộ tác phẩm của Sơn Nam là một cuốn “địa phương chí” đồ sộ, phong phú, đa dạng về khối lượng, sâu sắc về chất lượng, thấm đẫm tình quê hương đất nước, đậm đà hơi thở đồng quê với những con sông, cánh đồng, rừng đước, rừng mắm. Ông mất đi là một tổn thất to lớn cho nền văn học nước nhà”.
Trong 2 ngày diễn ra lễ viếng, đông đảo các nhà văn, nghệ sĩ, đạo diễn điện ảnh, đại diện các hội văn học nghệ thuật các tỉnh, bạn bè thân hữu cùng độc giả, những người yêu quý nhà văn Sơn Nam đã đến thắp nén nhang tiễn biệt nhà văn. Mộ nhà văn Sơn Nam được xây trong khu đất đẹp nhất của nghĩa trang công viên Bình Dương – nơi dành cho các danh nhân văn hóa an nghỉ.