Chị Jennifer sống ở bang California (Mỹ) kể lại rằng có một lần chị nghe thấy đứa con gái Hannah 14 tuổi của chị khóc thút thít trong nhà vệ sinh. Khi được mẹ hỏi, bé mếu máo nói “Con buồn vì con quá béo. Con muốn được đi thẩm mỹ viện như bạn Isabelle ở lớp con. Con muốn mình sexy như diễn viên trong phim Hannah Montana”. Mong muốn của con gái chị Jennifer hoàn toàn trùng hợp với xu hướng được Diane Levin và Jean Kilbourne nêu ra trong cuốn sách có tên So Sexy So Soon. Theo hai tác giả này thì ngày càng xuất hiện nhiều những đứa trẻ mới lớn muốn mình sexy giống như những thần tượng trên màn ảnh nhỏ. “Giải pháp” của họ là tìm đến các spa để làm tóc, đánh móng chân, sửa lông mày… hoặc bất cứ thứ gì có thể khiến họ trông sexy hơn.
Tuy nhiên, theo các tác giả của cuốn sách So Sexy So Soon, nhu cầu làm đẹp ở tuổi teen không chỉ do chúng muốn giống thần tượng mà còn do một phần từ các bậc phụ huynh. Họ luôn mong muốn con mình phải “đẹp” như diễn viên, phải “chuẩn” như siêu mẫu, chính vì thế mà họ đã vô tình hướng con cái đến những phương pháp làm đẹp từ quá sớm, có thể gây hại về sau. Theo giáo sư Diane E. Levin của Đại học Wheelock, những đứa trẻ được đưa đi spa từ quá sớm có thể dẫn đến những tình trạng như rụng tóc, viêm da, ung thư... về sau. Nhưng nguy hiểm nhất là điều này có thể ảnh hưởng đến ý thức của những đứa trẻ, khiến cuộc sống của chúng phụ thuộc quá nhiều vào các thẩm mỹ viện.
Làm cha mẹ đã khó, nuôi dạy con cái thời bùng nổ thông tin càng khó hơn gấp bội. Giáo sư Diane E. Levin khuyên các bậc phụ huynh và các em mới lớn luôn ý thức rằng, tuổi trẻ bản thân nó đã đẹp, đừng để các em bị ảnh hưởng quá sớm bởi dao kéo, tránh những khoản tốn kém không cần thiết mà lại có hại về sau.