Tác giả kịch bản không am hiểu
Thông điệp mà bộ phim Cô gái xấu xí muốn chuyển tải là đề cao cái đẹp trong tâm hồn người phụ nữ. Dẫu vậy, cách thể hiện lại hết sức khập khiễng qua những gì mà người xem đã chứng kiến. Một người có tâm hồn trong sáng, có học vấn, có đạo đức, có nhân cách như Huyền Diệu mà lại có những hành xử hết sức buồn cười, cụ thể là cách cô đáp lại tình cảm của giám đốc An Đông, một người sắp kết hôn với một cô gái đẹp người đẹp nết như Mai Lan. Tôi không hiểu những người viết kịch bản có am hiểu công việc kinh doanh hay không mà lại xây dựng tuyến nhân vật An Đông, Mạnh chỉ là những kẻ ngốc nghếch, bù nhìn và chỉ giỏi ăn chơi. Nhất là ở một công ty được xem là hàng đầu về kinh doanh thời trang ở VN. Chẳng lẽ đây là kiểu quản lý, kinh doanh trong thời đại mới?
(luottron@yahoo.com.vn)
Nhiều chỗ nặng nề, phản cảm
![]() |
| Ngọc Hiệp trong vai Huyền Diệu (phim Cô gái xấu xí). Ảnh: B.H.D |
Khi xem phim Cô gái xấu xí, người xem dễ dàng nhận ra ý đồ của đạo diễn muốn tạo nên một nhân vật có vẻ ngoài xấu xí nhưng bên trong lại là một con người có tâm hồn, có những đức tính cao đẹp, một phụ nữ thông minh, giỏi giang... Nhưng càng xem, những tính cách tốt, giỏi giang, thông minh... hầu như không có. Chỉ thấy đạo diễn chú tâm nhấn mạnh sự xấu xí của Huyền Diệu một cách thái quá, đến nỗi người xem cảm giác nặng nề và không còn muốn xem những cảnh có Huyền Diệu nữa. Khi xem những cảnh làm xấu không cần thiết của Huyền Diệu, người xem thấy rất phản cảm, nhất là những cảnh làm duyên hay tình tứ với An Đông. Nói như vậy không phải tôi không tôn trọng những con người có bề ngoài tuy xấu nhưng có nhân cách cũng như tâm hồn cao đẹp, điều tôi muốn nói ở đây là sự kệch cỡm thái quá của những người làm phim khi xây dựng nhân vật Huyền Diệu.
Nguyễn Tấn Lộc (TPHCM)
Tiếc cho Ngọc Hiệp, Chi Bảo
Quả thật không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Sẽ không có gì phải bàn đến nếu Huyền Diệu được hóa trang tốt hơn. Làm ở công ty thời trang nổi tiếng nhưng Huyền Diệu lại ăn mặc hết sức xấu xí, có phân cảnh cô mặc áo dài mà tóc lại dựng đứng hết sức kinh dị. Vốn là một người có học thức, tôi tin cô sẽ nhận thức được điều gì nên làm, điều gì không. Mua phiên bản không có nghĩa là mình làm đúng 100% như họ, mà phải biết sáng tạo phù hợp. Tôi tiếc cho Ngọc Hiệp (vai Huyền Diệu), Chi Bảo (vai An Đông); họ không thể hiện được cá tính trong diễn xuất của mình. Tôi nghĩ các nhà làm phim, cần hỏi khán giả xem đài là họ cần gì, muốn xem gì. Vì phim làm ra là phục vụ khán giả.
Lan Hương (Hà Nội)
Đừng để con mình quá nhiều dị tật
Các nhà làm phim truyền hình VN đã có rất nhiều cố gắng, trong những năm gần đây sản xuất nhiều phim hơn. Khán giả xem truyền hình cũng xem phim truyền hình VN ngày càng nhiều. Tuy nhiên, những bộ phim dài tập hiện đã và đang phát sóng có quá nhiều bất hợp lý từ chi tiết nhỏ cho đến vấn đề lớn trong phim - điển hình như Mây trắng ngang trời, Tường vi cánh mỏng, còn Cô gái xấu xí thì khỏi nói. Có thể có người nói lại với tôi là “nếu thấy dở thì đừng xem” nhưng tôi xin có một lời góp ý chân thành: Mong các nhà làm phim truyền hình VN hãy cố gắng hơn nữa. Đừng để “những đứa con tinh thần” của mình bị quá nhiều dị tật.
Trần Chí Lợi (Công ty CP Xây dựng giao thông Bình Định)

Bình luận (0)