Người phụ nữ 27 tuổi này không giống như hình ảnh chúng ta tưởng tượng khi nghe nói về những tay đánh bom tự sát. Với mái tóc đen dài, làn da màu sô-cô-la, Menake là một phụ nữ e thẹn, nói năng nhỏ nhẹ, loại người mà chúng ta có thể tin cậy để giao con cái cho họ.
Không còn sự chọn lựa khác
Gia đình Menake sinh sống trong một ngôi làng đánh cá nghèo nàn ở Đông Bắc Sri Lanka. Người cha say xỉn của cô uống rượu nhiều hơn đánh cá và ông ta thường xuyên đánh đập vợ. Mẹ Menake chết vì một trong những trận đòn thường xuyên đó khi cô mới lên ba. Khi lên bảy tuổi, cha Menake đã liên tục cưỡng hiếp cô suốt bốn ngày trong cơn say mèm. Cuối cùng, ông của Menake đã giải thoát cô và người cha biến mất. Cô chẳng bao giờ còn nhìn thấy ông ta nữa.
Bị cưỡng hiếp là điểm chung của các nữ cảm tử đánh bom. Bị xem là món hàng đã bị hư hỏng và không thể lấy chồng, họ coi việc trở thành quả bom người là một hình thức tẩy uế bằng lửa.
Khi Menake 15 tuổi, ông của cô qua đời. Chú của Menake đem cô về nuôi và coi cô như một gánh nặng. Hai năm sau, năm 2000, khi Hổ Tamil đối mặt với sự thiếu hụt chiến binh, các gia đình thành viên được lệnh phải cung cấp người, nam hoặc nữ, cho tổ chức để được huấn luyện chiến đấu. Những người họ hàng đã giao nộp cô là vì vậy.
Trong vòng bảy tháng, Menake ăn ngủ luôn trong trại huấn luyện của Hổ Tamil. Cô phải ngủ lều và ngồi học trong những căn phòng xây bằng gạch trát xi măng, xung quanh là những khu rừng. Menake sống với 150 người khác. Cô được phát cho bộ đồng phục ngụy trang màu xanh - vàng.
Menake kể: “Tôi chán nản và đau đớn. Cột sống của tôi đã bị tổn thương sau khi tôi ngã từ trên máy kéo xuống. Bác sĩ nói tôi có thể bị liệt khi lớn tuổi. Tôi nghĩ: Mình tiếp tục sống làm gì nhỉ? Nhiều cô gái tình nguyện trở thành những tay đánh bom tự sát nên tôi nghĩ mình cũng sẽ như họ. Tôi thấy mình không có sự chọn lựa nào khác”.
Bị bắt vào tù...
Menake là thành viên Hổ Xám- đội biệt kích liều chết của lực lượng giải phóng Hổ Tamil, tổ chức khủng bố có nhiều nữ cảm tử đánh bom liều chết hơn bất kỳ tổ chức nào trên thế giới.
Menake ăn mặc trông giống như một người giúp việc, nhưng nét mặt cô lại không quen thuộc với cánh cảnh sát tuần tra khu vực đó. Mặt khác, kiểu cách đi lại của cô không giống với những người giúp việc vốn hấp tấp qua lại các ngôi nhà hoặc trên đường giữa nhà và chợ. Trong vòng hai ngày, Menake khôn khéo lẩn tránh được chính quyền. Nhưng sang ngày thứ ba, khi đi đến mục tiêu, cô bị lính gác chặn lại ở bên ngoài dinh biệt thự của thủ tướng. Menake kể lể rằng cô đi thăm người dì bị bệnh. Nhưng lính gác đòi xem thẻ căn cước mà tất cả mọi người Sri Lanka trên 14 tuổi đều buộc phải mang theo. Trên thẻ ghi cô từ Jaffna đến, đó là thành trì của Hổ Tamil. Cảnh sát bắt giam cô ngay.
Sợi dây chuyền của cô có gắn chất độc xyanua rơi xuống (mọi thành viên Hổ Tamil đều đeo trên cổ sợi dây này). Một khi bị bắt, người đeo dây sẽ cắn viên thuốc độc ấy để tự sát. Viên thuốc nhỏ xíu vỡ tan trong miệng, xyanua sẽ chảy theo mạch máu và ngăn chặn sự hấp thu ôxy, khiến cho nạn nhân bị co giật và thiếu dưỡng khí. Cảnh sát nhìn thấy viên thuốc, họ đánh Menake đến bất tỉnh. Sau đó, cô phải ngồi tù, không được tiếp xúc với luật sư và gặp gỡ gia đình. Menake không được quyền tự tiện sử dụng nước hoặc nhà vệ sinh, trừ phi cô thuyết phục các cai ngục mở khóa và dẫn giải cô đến đó. Cô ngủ ngay trên sàn nhà, không chiếu, không chăn.
... và sợ chết!
Menake nói với phóng viên của tờ Marie Claire: “Có lẽ là có Hổ Tamil ở trong nhà tù này”. Hổ Tamil, đó không phải là một nỗi sợ vô cớ. Tổ chức khủng bố này đã thâm nhập lực lượng quân đội và cảnh sát Sri Lanka. Khi Menake nói, ba chiếc máy quay an ninh theo dõi nhất cử nhất động của cô. “Nếu tôi nói chuyện với anh, họ sẽ biết được và sẽ giết chết tôi. Mạng sống của tôi đang bị đe dọa. Có lẽ, một ngày nào đó tôi sẽ ra khỏi đây và khi ấy, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?” - Menake băn khoăn.
Thật khôi hài khi một kẻ đánh bom liều chết lại sợ mất mạng. Menake nói, giọng cô trầm đến mức phải căng tai ra mới nghe được: “Bây giờ, tôi cảm thấy mình có thể sống một cuộc đời bình thường. Tôi muốn sống, không muốn chết nữa”.
Thật kinh ngạc, cô bật khóc, gục mặt vào chiếc áo dupatta màu hoa oải hương xanh nhạt pha đỏ mà phụ nữ Sri Lanka hay mặc để che phần ngực của mình. Cô thì thầm: “Tôi bị trừng phạt tội mưu sát là phải ngồi tù suốt thời gian còn lại của đời mình”. Ngoài ra, Menake cũng biết cô có thể bị treo cổ.
Ánh mắt trên gương mặt Menake chuyển sang nét tuyệt vọng. Cô vặn áo dupatta bằng cả hai tay. Cô nài xin, gần như điên loạn: “Tôi muốn sống, sống cuộc đời mà tôi sống trước đây, khi tôi chưa định tự sát”.
|
Áo chẽn: Rẻ và hiệu quả Áo chẽn của những tay đánh bom tự sát là sáng kiến của Hổ Tamil, được Hezbollah, Hamas và cả Al-Qaeda sử dụng. Nó rẻ và có hiệu quả: Trung bình, số người bị giết hại trong vụ đánh bom tự sát nhiều hơn các hành động khủng bố khác gấp bốn lần. Đặc biệt, có đến trên 40% phụ nữ thực hiện các vụ đánh bom tự sát này và tất cả đều mặc những chiếc áo chẽn. Tác dụng giết người của nó hiện có thể cảm nhận được hằng ngày ở Iraq. Chiếc áo chẽn này được sử dụng lần đầu tiên vào tháng 5-1991. Bị cưỡng hiếp là điểm chung của các nữ cảm tử đánh bom. Bị xem là món hàng đã bị hư hỏng và không thể lấy chồng, họ coi việc trở thành quả bom người là một hình thức tẩy uế bằng lửa. |
Bình luận (0)