Đặng Nhật Nguyên, giải nhất cuộc thi “Giải Bông Tràm” lần 2 - Cà Mau

Đoạt giải bằng sự đam mê

Chủ Nhật, 24/08/2008 02:38

(NLĐ) - Cuộc thi giọng ca cải lương “Giải bông tràm” lần 2 do Đài truyền hình Cà Mau tổ chức vòng chung kết đầy chất “lửa” của cả thí sinh lẫn khán giả đã diễn ra vào tối 23-8 tại TP Cà Mau

Loại hình nghệ thuật cải lương rất được ưa chuộng ở vùng đất này, nên cuộc thi đã thu hút 200 thí sinh tham gia. Người chiến thắng ở cuộc chơi là thí sinh Đặng Nhật Nguyên, 27 tuổi, đến từ huyện Năm Căn. Anh đã thuyết phục Hội đồng nghệ thuật qua bài vọng cổ Chung gánh nước non và trích đoạn Hòn vọng phu với số điểm 19,63.

Điều đặc biệt ở Đặng Nhật Nguyên là chất giọng ấm, cao. Và dường như anh thể hiện tác phẩm bằng tất cả sự đam mê. Trao đổivới chúng tôi ở hậu trường, Nhật Nguyên bộc bạch: “Cả dòng họ mình nói riêng và người dân Đất Mũi nói chung đều mê ca cổ. Mình lớn lên trong cái nôi nghệ thuật ấy, nó ngấm vào máu, vào hơi thở như lẽ tự nhiên. Đến với sân chơi này, mình chỉ muốn thỏa niềm đam mê ca hát”.

Chúng tôi cũng thực sự ngạc nhiên khi niềm đam mê của anh đã truyền sang người vợ. Mặc dù cậu con trai mới gần 5 tháng tuổi nhưng vợ anh, chị Lê Huyền Bảo Trân, vẫn không quản ngại vất vả theo động viên và thưởng thức giọng hát của chồng! Chị tiết lộ: “Mình cũng như bao người dân ở đây, thật sự hạnh phúc khi được thưởng thức món ăn tinh thần này. Cũng vì mê hát nên mê luôn cả người mà nên duyên chồng vợ với anh Nhật Nguyên”.

Quả thật, cải lương và đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật rất được người dân nơi này ưa chuộng. Và mảnh đất ấy vẫn mãi là chiếc nôi ươm mầm, nuôi dưỡng và lưu giữ một loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống.

Tin - ảnh: Hà An
[Quay lại]