Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đạp xe xuyên Việt vì ATGT và môi trường

Bài và ảnh: THU HỒNG

Từ Bình Định ngược ra Bắc rồi xuôi vào Nam trên chiếc xe đạp treo băng rôn cổ động an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, không ít người cho rằng ông... điên khùng hoặc chơi ngông!

Giữa trưa nắng chang chang, nhiều người đi trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình – TPHCM bỗng bị thu hút bởi hai tấm băng rôn đỏ chói bay phất phơ trên một chiếc xe đạp. Một băng rôn treo trước xe in dòng chữ Bảo vệ môi trường, cái còn lại ở phía sau xe với dòng chữ An toàn giao thông (ATGT). Người điều khiển xe là một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu, dáng hơi gầy, miệng cười tươi rói luôn gây sự chú ý với mọi người.

“Lão điên, lão khùng”

Ông tên là Phan Thanh Dũng (người quen thường gọi chú Ba Dũng), ngụ xóm 1, thôn Phú Hưng, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn - Bình Định, đang trên hành trình xuyên Việt bằng xe đạp để thực hiện tâm nguyện của mình. Nói về cái “ngông” này, ông Ba Dũng mang “bức tâm thư” tự tay mình viết, ra đọc cho tôi nghe: “Việc gì lợi cho cá nhân con người thì họ đã làm hết rồi. Việc gì cần làm thì Nhà nước và nhân dân đã làm hết rồi. Với tuổi đời 57, tôi nghĩ mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi cũng muốn đóng góp sức mình với xã hội bằng cách cưỡi xe đạp cắm cờ ATGT và cờ Bảo vệ môi trường đi khắp đất nước mình để quảng bá, nhắc nhở mọi người phải chú ý chấp hành chủ trương chính sách ATGT một cách triệt để, giữ cho môi trường trong sạch và mang hạnh phúc cho chính mình...”.

Ông Ba Dũng kể: “Khi mang ý định này ra nói với vợ con, cả nhà ai cũng kịch liệt phản đối vì lo ngại cho sức khỏe của tôi. Gia đình nghĩ rằng tôi không làm được, nhưng tôi quyết làm bằng được nên không ai ngăn cản nữa, song cũng không ủng hộ. Trước ngày đi, để có thêm kinh phí, toàn bộ 2.500 m2 rẫy trồng khoai mì và 1.500 m2 lúa, tôi và vợ phải cật lực làm, không dám mướn thợ”. Đến đầu tháng 4-2008, ông dằn túi hơn 500.000 đồng, xếp vài bộ quần áo, mùng mền, vài gói mì, dụng cụ cá nhân, thuốc men... cho vào giỏ, chất hết lên chiếc xe đạp cổ cong và lên đường.

Trên đường đi, không ít người, phần thì cho rằng ông Ba Dũng... điên khùng, phần thì tưởng ông chơi ngông. Cũng có nhiều người hiểu mục đích tốt đẹp của ông, song vẫn gọi trêu đùa là “lão điên, lão khùng”.

Tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi

Không kể lúc đi đường, đến đâu ông Ba Dũng cũng giương băng rôn cổ động ra. Khi nghỉ ngơi, trò chuyện với người dân các địa phương, ông kêu gọi mọi người tự bảo vệ mình bằng cách bảo đảm ATGT và bảo vệ môi trường. “Lúc bị nhiều người hiểu lầm, tôi phải giải thích đến khô nước miếng. Rồi lúc trái gió trở trời, hết tiền..., thấy chán nản, tôi muốn bỏ dở cuộc hành trình. Nhưng đã hạ quyết tâm, đồng thời được sự hỗ trợ, ủng hộ của người dân các địa phương và các ngôi chùa, thế là tôi tiếp tục lên đường” - ông tâm sự. Và bánh xe ấy vẫn lăn, đến nay đã được nửa chặng hành trình xuyênViệt.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và ông Ba Dũng diễn ra chóng vánh vì ông muốn tranh thủ thời gian để đi trọn cuộc hành trình xuyên Việt và kịp quay về quê nhà. “Tháng 7 âm lịch vừa rồi, mẹ tôi mất mà tôi không thể về kịp. Cách nay vài ngày là tuần 100 ngày của bà, tôi cũng không có mặt được...” – nói đến đây, giọng ông thoáng buồn, chùng xuống.

Song, khi nhắc lại hành trình xuyên Việt, ông Ba Dũng lại trở nên sôi nổi. Lấy cuốn nhật ký của mình, ông khoe: “Đến địa phương nào tôi cũng xin chính quyền xác nhận tôi đã đặt chân đến đó. Nhiều bà con biết mục đích của tôi đã ký tên ủng hộ, giúp tôi có thêm nghị lực đi tiếp. Tôi đã đi từ Bình Định đến Hà Nội, vào thăm Lăng Bác, đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ghé Đền Hùng thắp nhang... Sau đó, tôi đạp xe ngược về Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước... Trên hành trình này, ghé TPHCM, tôi còn có chút việc riêng là thăm đứa con gái út”. Ông Ba Dũng cho biết ông sẽ cùng “con ngựa sắt” của mình tiếp tục xuôi về các tỉnh ĐBSCL, đến tận mũi Cà Mau, sau đó mới trở về quê nhà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo