Chiếc tã giấy đã vướng vào chấn song bảo vệ gắn trên bức tường bao quanh tòa nhà. Cậu bé bị treo lủng lẳng một lúc trên chấn song, sau đó tã bị rách ra và cậu bé rơi xuống đất với tốc độ chậm hơn rất nhiều khi “bay” từ cửa sổ xuống chấn song.
![]() |
| Ảnh minh họa: greenoptions.com |
Gilberto Tenorio, người phát ngôn Bệnh viện Memorial Sao Jose - nơi mà cậu bé đã được đưa đến để điều trị một chỗ rạn xương nhỏ, nói: “Hiện tình trạng của cậu bé rất ổn định. Đó quả là điều kỳ diệu, vì… cậu bé có thể tử nạn bởi một trong những chấn song bảo vệ nhọn hoắc của tòa nhà”.
Cảnh sát điạ phương đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân khiến bé ngã khỏi cửa sổ, và xác định xem có phải là do sự lơ đễnh của bố mẹ mà cậu bé bị tai nạn. Tờ báo Folha de S. Paulo có tin rằng cha của cậu bé may mắn này là Alexandre Cesar Massaneiro 23 tuổi cho biết cậu bé đã trèo lên chiếc sofa đặt ngay dưới cửa sổ rồi sau đó bị ngã.

Bình luận (0)