Mexico trắng một màu tang

Vụ án Fernando Marti

Thứ Sáu, 05/09/2008 00:33

Mức độ tàn bạo của bọn tội phạm trong vụ án Fernando Marti đã làm cả nước Mexico bàng hoàng. Cậu học sinh 14 tuổi này đã bị bọn bắt cóc giết một cách hèn hạ mặc dù gia đình cậu đã trả một món tiền chuộc lớn

Đối với Fernando Marti, học sinh Trường Quốc tế Anh-Mỹ, con trai của một ông chủ chuỗi cửa hàng bán đồ thể thao rất giàu có, đó là một ngày đi học bình thường như mọi ngày. Nhưng đối với người lái xe và vệ sĩ Trường Quốc tế Anh-Mỹ chở cậu ấm Marti đi học, đó là một hành trình nguy hiểm bởi bọn bắt cóc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Họ chọn những con đường lớn, sầm uất để đi, hy vọng có được sự an toàn. Tuy nhiên, bọn tội phạm ở Mexico không phải là những gã đần độn.

Giết không thương tiếc

Chiếc xe chở Fernando Marti bị một toán người mặc đồng phục màu đen của Cục Điều tra Liên bang Mexico, một cơ quan có chức năng giống như FBI (Cảnh sát Liên bang Mỹ), chặn lại ngay tại một trạm kiểm soát dựng lên giữa đường. Trạm kiểm soát là giả nhưng trong số những kẻ mặc đồng phục có cả cảnh sát thật. Và mục đích của chúng là bắt cóc Fernando Marti.

Rất ít chi tiết về vụ bắt cóc cậu bé Marti diễn ra vào đầu tháng 6 vừa qua được cảnh sát Mexico tiết lộ. Chỉ biết rằng bọn bắt cóc đem cả ba người vào một ngôi nhà hoang. Người tài xế đã bị tra tấn rất dã man. Anh bị nhổ từng chiếc răng rồi sau đó bị bắn chết. Riêng người vệ sĩ bảo vệ Marti bị siết cổ đến khi ngất đi. Chúng tưởng anh đã chết nhưng anh không chết.

Thi thể người tài xế và vệ sĩ được tìm thấy trong cốp xe một ngày sau đó. Bên cạnh hai người, cảnh sát tìm thấy một đóa hoa cúc màu vàng. Đây là một loại “danh thiếp” khét tiếng của một băng đảng tự xưng là đảng Bông hoa dành cho cảnh sát Mexico. Bản thân đóa hoa là một lời nhắn nhủ đanh thép rằng “chớ có dại dột điều tra vụ án này”.

Người vệ sĩ sau khi hồi tỉnh đã cung cấp những thông tin quý giá. theo đó, một số cảnh sát liên bang biến chất dính líu đến vụ bắt cóc này. Ba kẻ tình nghi đã bị bắt. Trong số này có Jose Luis Romero, chỉ huy trưởng một đơn vị trinh sát của lực lượng cảnh sát cảng hàng không quốc tế của thủ đô Mexico. 14 cảnh sát viên khác thuộc đơn vị này cũng bị điều tra. Jose Luis Romero bị bắt với tang vật là những cuộc gọi từ điện thoại di động của y. Kẻ tình nghi thứ hai là một đệ tử của Romero chuyên chặn cướp xe chở hàng ở gần sân bay quốc tế thành phố Mexico.

Đảng Bông hoa

Theo tờ The Dallas Morning News, xuất bản tại Mỹ, gia đình Marti đã thuê một điều tra viên tư nhân đàm phán với bọn bắt cóc. Thoạt đầu, bọn bắt cóc đòi 3 triệu USD tiền chuộc. Gia đình Marti năn nỉ giảm xuống còn 2 triệu pesos – tức khoảng 200.000 USD – một con số làm tên đại diện của bọn bắt cóc điên tiết. Giữa tháng 6, gia đình Marti đã nộp cho bọn bắt cóc 5 triệu pesos (có nguồn tin nói 5 triệu USD) để đổi lấy tự do cho Fernando Marti. Nhưng đảng Bông hoa đã nuốt lời hứa. Fernando vẫn biệt tích.

Gia đình Marti phải thuê cả trang quảng cáo của một tờ nhật báo lớn đăng thư ngỏ van xin bọn bắt cóc thả Fernando Marti. Nhưng mãi đến ngày 1-8 vừa qua, người ta mới tìm thấy tử thi đã thối rữa của cậu học sinh xấu số trong cốp của một chiếc xe hơi cũ. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã bị giết trước đó một tháng.

Ông Alejandro Marti và bà Mati Haik tại lễ tang Fernando Marti, con trai của họ

Cảnh sát Mexico xác nhận thủ phạm là băng đảng Bông hoa. Miguel Angel Mancera, Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Mexico, nhận định: “Đó là một băng đảng tổ chức rất chặt chẽ. Chiêu ruột của chúng là dựng các trạm kiểm soát đột xuất giả mạo trên đường phố để bắt cóc những đối tượng giàu có mà chúng đã nhắm trước. Fernando Marti là nạn nhân thứ 4 của băng đảng này trong 2 năm qua. Trong ba vụ trước, các nạn nhân đều được thả sau khi tiền chuộc được trả. Lần này, vì sao chúng quyết định giết luôn con tin là một điều bí ẩn”.

Alejandro Marti, cha cậu bé, đã yêu cầu các quan chức hàng đầu trong chính quyền từ chức nếu không thể ngăn chặn làn sóng tội phạm. Vụ án Fernando Marti cũng chính là chất xúc tác quan trọng khiến dân chúng tham gia đông đảo cuộc tuần hành trắng phản đối chính phủ bất lực trong công cuộc ngăn chặn tội phạm hôm 30-8 vừa qua.

Jose Antonio Ortega, Chủ tịch Tổ chức Chống tội phạm Ya Basta, bức xúc: “Một lần nữa, chúng ta chứng kiến cảnh sát dính líu đến các vụ bắt cóc và phạm những tội ác tày trời khác. Sự kiện này cho thấy những lời xin lỗi của quan chức các bộ là giả dối và đáng ghê tởm. Những lời hứa của quý vị chính khách và thống đốc bang hoàn toàn rỗng tuếch”.

Làm không được, nên từ chức!

Lời nhận xét của ông Ortega được đông đảo người dân Mexico đồng tình vì hai lý do. Thứ nhất, những vụ bắt cóc tống tiền, thanh toán theo kiểu xã hội đen diễn ra như cơm bữa. Thứ hai, nạn tham nhũng đã ăn sâu trong lực lượng cảnh sát và hầu như vô phương cứu chữa.

Cái chết đau thương của Fernando Marti không chỉ là bi kịch của một gia đình. Nó đã trở thành một vấn đề chính trị. Cuộc biểu dương lực lượng của nhân dân thành phố Mexico và 32 bang hồi cuối tuần qua là một minh chứng. Họ đòi Tổng thống Felipe Calderon và tất cả thống đốc bang phải chứng tỏ lời nói đi đôi với việc làm. Nếu làm không được thì nên từ chức ngay.

Tổng thống Calderon và thị trưởng thành phố Mexico Marcelo Ebrard (ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới) đã bác bỏ những cáo buộc, theo đó sự bất tài của các lực lượng cảnh sát và sự thiếu đồng bộ giữa họ là nguyên nhân dẫn đến cái chết bi thảm của Fernando Marti.

VĂN ANH
[Quay lại]