Trên khoảng 16 m2 diện tích khai quật còn thu thập được một số di vật, tư trang của bộ đội như: sao vàng, mũ, nịt, dép cao su, bình đông, đạn, băng đạn…duy nhất có một chiếc ăng-gô có dòng chữ NONG (hoặc Nông), đây có khả năng là tên của người đã mất.
Trước đó vào ngày 3-9 , trong quá trình đào móng làm nhà, anh Nguyễn Văn Thế trú tại số nhà 282, đường Trường Chinh, phường Duy Tân, Thị xã Kon Tum cùng một số thợ xây nhà đã vô tình phát hiện điểm chôn tập thể này.
Theo ông Lâm, đây là hố chôn tập thể có nhiều khả năng của bộ đội ta trong kháng chiến chống Mỹ. Toàn bộ hài cốt chưa xác định được danh tính.
Trao đổi với chúng tôi về địa điểm mai táng, bà Nguyễn Thị Tĩnh - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum cho biết với 22 bộ hài cốt vừa phát hiện, sau khi xác minh đúng là hố chôn tập thể các liệt sĩ, sở có kế hoạch tham m¬ưu với lãnh đạo tỉnh sẽ an táng số hài cốt này tại nghĩa trang tỉnh Kon Tum để thuận tiện cho thân nhân các liệt sĩ trong việc tìm kiếm con em họ.
Bình luận (0)