Đón mưa

Thứ Tư, 17/09/2008 23:06

Trời vào thu. Thỉnh thoảng những cơn mưa rắc xuống thành phố, làm dịu đi phần nào nỗi khổ của mọi người về môi trường bụi bặm triền miên... Đối với chị Minh, những cơn mưa như là một liều thuốc bổ trời cho, giúp chị khỏe khoắn, năng nổ hơn trong công việc hằng ngày.

Liên tiếp mấy buổi sáng vừa rồi, gánh hủ tiếu của chị bán mau hết hơn mọi ngày. Chị và con gái lớn lanh tay, lẹ chân phục vụ khách đến ăn hoặc mua về. Bà con lối xóm thật là tốt bụng, họ bằng lòng cho chị kê hai bộ bàn ghế nhỏ ở đầu hẻm. Chỉ vài giờ thôi, nhưng cũng đủ để chị thoải mái bán bữa điểm tâm cho đa số dân lao động quanh khu phố nhà chị... Đến trưa, lúc nắng gần lên đến đỉnh đầu, hai mẹ con chị đã thu dọn, quét tước sạch sẽ, trả lại không gian chung cho mọi người. Đó cũng là thời điểm đứa con trai út của chị đi học về, chuẩn bị ngồi vào mâm cơm trưa tươm tất cùng mẹ và chị. Chị Minh luôn cảm thấy mãn nguyện về gia đình nhỏ bé của chị. Triết lý sống của chị thật đơn giản: Luôn cố gắng làm hết sức mình để có tiền cho con trai ăn học. Cũng có khi chị thấy mệt mỏi nhưng đầu óc chị luôn nhẹ nhàng, không phải lo lắng điều gì.

Ngoài kia lại một cơn mưa đang đến, chị phải chạy ra sân đem quần áo vào nhà. Bất giác, chị ngửa mặt lên trời đón mưa và thấy mát rượi trong tâm hồn.

Hạnh Thuần
[Quay lại]