Quan tham kiện nhà báo

Chủ Nhật, 21/09/2008 02:51

Nữ phạm nhân Thượng Quân – nguyên chánh án TAND trung cấp TP Phụ Dương; phó thị trưởng, phó bí thư Thành ủy TP Phụ Dương; phó giám đốc Sở Y tế tỉnh An Huy- đang thụ án 10 năm tù, vừa chính thức gửi đơn tố cáo phóng viên Trương Quốc Hoa của tờ Đào sắc tân văn vì đã “bôi nhọ danh dự”. Số tiền bồi thường mà bà Quân yêu cầu lên đến 200.000 nhân dân tệ

Hiện tòa án Thục Sơn, TP Hợp Phì đã chính thức thụ lý vụ kiện này. Trước đó, nữ phạm nhân này đã từng thắng kiện tờ Hồ Bắc nhật báo dù đang thụ án. Liệu lần này nhà báo Trương Quốc Hoa có thua kiện?

Nguyên phó giám đốc Sở Y tế tỉnh An Huy Thượng Quân bị bắt ngày 29-3-2006 và bị khởi tố ngày 19-9 về tội nhận hối lộ. Thượng Quân đã nhận hối lộ của 41 người với số tiền hơn 900.000 nhân dân tệ, 200 USD. Thực ra, số tiền nhận hối lộ này không lớn so với nhiều vụ khác, nhưng dư luận khắp nơi cứ râm ran về việc nữ quan chức này đã “lấy sắc mua quyền”. Đây là đề tài ăn khách, hợp lòng dân cho nên rất nhiều báo đã nhảy vào. Đôi khi các nhà báo phóng tay thêm thắt râu ria nên tạo điều kiện cho nữ quan tham kiện tụng.

Thăng chức quá nhanh

Trong thời gian nữ quan tham này bị bắt, vào tháng 8-2006, tạp chí Tiền vệ thuộc Tập đoàn Truyền thông Hồ Bắc Nhật báo có đăng bài “Hai vị phó chủ tịch tỉnh ở bên cạnh, tại sao không giữ được hoạn lộ hanh thông cho bà ta”. Trong bài có đoạn viết: “Một phụ nữ ham chức đen lòng, dựa vào mấy phân nhan sắc, bên cạnh nhờ có hai vị quan chức cấp tỉnh giúp đỡ mà lên được đến phó giám đốc sở, gây họa một phương... Chỉ đến khi hai quan chức cấp cao kia ngã ngựa thì cái mưu mẹo gian tà của con “hồ ly tinh” kia mới lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật”.

...và lúc đương chức

Theo bài báo thì người phụ nữ sinh năm 1954 này vốn chỉ có trình độ học vấn sơ cấp nhưng có lợi thế ăn nói ngọt ngào, dáng vẻ cao ráo, hoạt bát nhanh nhẹn, phục vụ chu đáo, rất được lòng các “sếp”, nên từ một Công an viên lo về hậu cần của công an huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy lên chức rất nhanh.

Năm 1984, được một quan chức chủ chốt trong Cục Công an Thái Hòa họ Lý và bí thư huyện ủy là Trương Tây Đức giới thiệu, Thượng Quân được cấp trên điều về làm phó chánh án tòa án huyện Thái Hòa. Từ đó, con đường hoạn lộ của nữ quan này tiến nhanh như diều gặp gió.

Năm 1990, bí thư địa khu Phụ Dương là Vương Chiêu Diệu đến kiểm tra công tác tòa án huyện, Thượng Quân biết đây là “hòn núi lớn” che đỡ cho mình nên tìm mọi cách thu hút sự chú ý của Vương. Quả nhiên, rất nhanh chóng, hai quan chức này “đã là của nhau”.

Thế là Thượng Quân lên ngồi chiếc ghế chánh án tòa án huyện Thái Hòa. Nhà Vương Chiêu Diệu ở TP Túc Châu, cách Phụ Dương hơn 200 km. Để tiện bên nhau, Thượng Quân đã mua một căn nhà ở Phụ Dương, cứ cuối tuần thì danh chánh ngôn thuận “về nhà”, mà “nam chủ nhân” ngôi nhà là bí thư Vương.

Không lâu sau, Vương nói cho Thượng Quân biết là mình sắp lên tỉnh nhậm chức, Thượng Quân biết cơ hội đã đến, bèn thưa: “Nếu em có thể được công tác ở Phụ Dương thì sau này em đến Hợp Phì thăm anh rất tiện”... Vương Chiêu Diệu lên nhậm chức phó chủ tịch tỉnh An Huy vừa 4 tháng thì Thượng Quân đã nhận quyết định về làm phó chánh án tòa án trung cấp địa khu Phụ Dương.

Sau khi Vương Chiêu Diệu thăng quan, Vương Hoài Trung thay thế Vương làm bí thư Phụ Dương. Thượng Quân lại tìm trăm phương ngàn kế tiếp cận với Trung. Sớm biết mối quan hệ giữa Vương Chiêu Diệu với Thượng Quân, Trung cũng muốn thông qua Thượng Quân tiếp cận với Chiêu Diệu để mưu đồ thăng quan. Hai bên nhanh chóng “thiết lập mối quan hệ” và Thượng Quân, Vương Hoài Trung trở thành khách thường xuyên của khách sạn quốc tế nổi tiếng Phụ Dương.

Được “nhị Vương” quan tâm, Thượng Quân nhanh chóng thăng lên chánh án tòa án Phụ Dương. Sau khi địa khu Phụ Dương được chuyển thành thành phố, Thượng Quân được bầu làm phó thị trưởng. Khi Vương Hoài Trung lên phó chủ tịch tỉnh An Huy thì Thượng Quân cũng thăng lên phó bí thư TP Phụ Dương, chủ quản về pháp chế...

Mãi đến khi Vương Chiêu Diệu, Vương Hoài Trung lần lượt vào tù thì con đường hoạn lộ của nữ quan tham này mới bị đứt đoạn.

Câu chuyện có nhiều tình tiết hấp dẫn như tiểu thuyết cho nên tờ Đào sắc tân văn cũng đăng bài của phóng viên Trương Quốc Hoa đào sâu yếu tố “lấy sắc mưu quyền” của nữ tham quan Thượng Quân.

Thừa thắng xông lên

Ngày 2-2-2007, Thượng Quân bị tòa án tuyên phạt 10 năm tù vì tội nhận hối lộ. Điều quan trọng là trong phán quyết của tòa không hề có nội dung nào về việc “lấy sắc mua quyền” của Thượng Quân, cũng không có nói đến “mối quan hệ đặc biệt” của Thượng Quân với “ông lớn” nào.

Tháng 3-2008, Thượng Quân lấy lý do bị xâm phạm danh dự, gửi đơn ra tòa kiện đơn vị phụ trách tạp chí Tiền vệ thuộc Tập đoàn Truyền thông Hồ BắcNhật báo, yêu cầu bồi thường tổn hại tinh thần với số tiền 320.000 nhân dân tệ. Cuối tháng 5-2008, tòa án khu Thục Sơn đã tuyên Tập đoàn Truyền thông Hồ Bắc Nhật báo phải viết thư xin lỗi Thượng Quân, đồng thời bồi thường thiệt hại tinh thần 60.000 nhân dân tệ.

Ngày 9-9-2008, Thượng Quân tiếp tục gửi đơn kiện tác giả Trương Quốc Hoa, người viết bài trên Đào sắc tân văn. Cũng như trong đơn kiện trước đó, đơn kiện lần này Thượng Quân cho rằng tác giả đã viết sai sự thật, bịa đặt việc nguyên cáo “lấy sắc mua quyền”, bịa đặt mối quan hệ bất chính của nguyên cáo với nguyên phó bí thư tỉnh An Huy Vương Chiêu Diệu, bịa đặt chuyện nguyên cáo là tình nhân của nguyên phó chủ tịch tỉnh An Huy Vương Hoài Trung...

Nữ phạm nhân này cho hay đang phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và cơ quan kiểm sát để điều tra, hành vi phạm tội tất bị pháp luật xử lý, nhưng ở khía cạnh công dân thì không để ai dễ dàng xâm phạm nhân cách của mình.

Nữ quan tham Thượng Quân từng thắng một vụ cho nên rất hy vọng thắng thêm một vụ nữa. Tờ Đào sắc tân văn thừa nhận đây là một vụ kiện gây nhiều khó khăn cho tòa báo.

THƯỢNG VĂN
[Quay lại]