Tzipi Livni: Từ điệp viên đến thủ tướng

Chủ Nhật, 21/09/2008 23:58

Khoảng 5 tuần nữa, Israel có thể có nữ thủ tướng thứ hai: bà Tzipi Livni, 50 tuổi, tân Chủ tịch Đảng Kadima. Không phải vô cớ mà báo chí Syria từng tặng bà danh hiệu “Hoa hậu Mossad”. Hồi còn trẻ, bà từng “vào sinh ra tử” khi làm điệp viên cho Mossad, một trong những cơ quan tình báo đáng sợ và đáng nể nhất thế giới

Xưa nay, bà Livni không bao giờ hé miệng về quá khứ bí mật đó mà “im lặng như một con nhân sư” như người ta thường nói. Người ta đã gán cho bà nhiều huyền thoại khi bà hoạt động bí mật ở Paris hồi thập niên 1980 trong vai trò điệp viên của Mossad, cơ quan tình báo quốc gia Israel. Người thì nói bà đi săn khủng bố Ả Rập khắp châu Âu. Kẻ khác nói bà chỉ làm nhiệm vụ quản gia những ngôi nhà bí mật chứa chấp nhân viên Mossad tại Paris.

Con nhà nòi

Tzipora Malka Livni – tên thường gọi là Tzipi Livni – sinh ngày 8-7-1958 tại Tel Aviv, thủ đô Israel. Mẹ bà là Sara Rosenberg và cha bà, ông Eitan Livni, đều là người Do Thái sinh trưởng ở Ba Lan. Cả hai là thành viên của Irgoun, một tổ chức bí mật Do Thái theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan chuyên tổ chức những hoạt động khủng bố chống chủ nghĩa thực dân Anh và người Ả Rập trước khi nhà nước Israel được thành lập vào năm 1948.

Bà Sara từng đánh lật một đoàn tàu lửa. Ông Eitan với cương vị trưởng ban tác chiến của Irgoun chính là người tổ chức trận đánh nổi tiếng vào tổng hành dinh quân đội Anh đóng tại khách sạn King David ở thành phố Jerusalem giết chết 91 người Anh, Ả Rập và Do Thái, năm 1946. Bị bắt và bị kêu án 15 năm tù, cha của bà Livni sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Likud. Ông cũng là nghị sĩ Quốc hội Israel ba khóa liền.

Bà Livni học tại Tel Aviv, thi hành nghĩa vụ quân sự như bao cô gái Israel khác sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm 22 tuổi, sau khi học đại học luật được một năm, bà được Mossad tuyển dụng. Báo điện tử Anh Timesonline dẫn một nguồn tin tình báo Israel cho biết người tiến cử bà vào Mossad là Mirai Gal, bạn học thời thơ ấu, đồng thời cũng là nhân viên Mossad.

Trên danh nghĩa chính thức, bà Livni là thành viên của ban tư vấn pháp luật Mossad từ năm 1980 đến 1984. Tuy nhiên, rất nhiều nguồn tin cho biết thật ra bà hoạt động tại Pháp vì thông thạo tiếng Pháp. Ban đầu, bà làm “những công việc nho nhỏ của sinh viên” như quản gia những ngôi nhà bí mật, một công việc cũng rất nguy hiểm, theo bà Mira Gal, chứ không nhàn hạ và an toàn như nhiều người tưởng.

Sau đó, nguồn tin đăng trên website République des Lettres cho biết bà trở thành thành viên của một đơn vị đặc nhiệm chuyên ám sát những “kẻ thù của Israel”, trong đó có các nhà lãnh đạo của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).

Paris, theo Timesonline, lúc đó là chiến trường đẫm máu giữa Mossad và các tổ chức Palestine. Roger Faligot, tác giả nhiều cuốn tiểu thuyết tình báo Pháp, cho biết lúc đó Mossad thiết lập hai cơ sở bí mật, một hoạt động tại Pháp, một hoạt động tại các nước Tây Âu khác. Mossad không chỉ chống PLO mà chống cả Iraq nhằm ngăn chặn tổng thống Saddam Hussein lập kho vũ khí hạt nhân.

Eric Denécé, cựu nhân viên tình báo Pháp, cho biết thêm: “Đó là thời kỳ Israel dùng những vụ tấn công táo bạo để tung ra những thông điệp chính trị. Họ cố ý gây sự chú ý. Sau chiến tranh 6 ngày (năm 1967), Paris trở thành một căn cứ quan trọng của Mossad. Lý do: Họ có những mối quan hệ tốt với các cơ quan tình báo Pháp và người Palestine cũng hoạt động mạnh ở Pháp”.

Bà Tzipi Livni, thủ tướng Israel trong tương lai

Những vụ ám sát ly kỳ của Mossad

Ephrraim Halevy, cựu giám đốc Mossad, xác nhận trên Timesonline rằng bà Livni là thành viên của một đơn vị đặc nhiệm Mossad tại Paris. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật, ông không cho biết tên của đơn vị. Ông chỉ nhận xét: “Đó là một nhân viên có nhiều triển vọng, có nhiều phẩm chất để tạo ra một sự nghiệp chói sáng. Người ta nói rất nhiều điều tốt về cô ấy”.

Trong thời gian bà Livni hoạt động ở Pháp, có ba vụ ám sát do Mossad tiến hành mà người ta nghi ngờ bà Livni có dính líu. Vụ thứ nhất là vào tháng 6-1980, Yahia El-Meshad, một nhà khoa học gốc Ai Cập phụ trách chương trình hạt nhân của Iraq, bị một toán người lạ mặt bắn chết ngay trong phòng ngủ tại một khách sạn ở Paris. Một ả giang hồ khai báo với cảnh sát có nghe tiếng nói lạ trong phòng nhà khoa học đêm xảy ra án mạng cũng chết trong một tai nạn giao thông bí ẩn một tháng sau đó. Toán bí mật đó được cho là một toán sát thủ Mossad.

Menahem Begin, thủ tướng Israel thời bấy giờ, có nói với một nhà báo Mỹ rằng ông hy vọng nước Pháp đã “học được một bài học” vì đã giúp Iraq trong vấn đề hạt nhân.

Vụ thứ hai xảy ra năm 1983. Một thủ lĩnh của PLO tên Mamoun Meraish bị Mossad ám sát tại Athens, thủ đô Hy Lạp. Cũng vào năm 1983, một nhà khoa học Iraq tên Abdul Rasul bị đầu độc lúc ăn trưa trong một nhà hàng ở Paris.

Một thời kỳ nguy hiểm

Cuộc chiến khủng bố ở Paris giữa hai bên Israel và Palestine không hề diễn ra một chiều. Palestine cũng từng trả đũa theo kiểu “ăn miếng trả miếng”. Điển hình là vụ đại sứ Israel tại Anh, Shlomo Argov, bị bắn vào đầu (nhưng không chết) tại London năm 1982. Sát thủ là một thành viên của nhóm Abu Nadal, một tổ chức vũ trang Palestine. Lấy cớ này, Israel xua quân vào miền Nam Lebanon để “truy kích du kích PLO”.

Bởi vậy, theo Halevy, bà Livni đã trải qua một thời kỳ rất nguy hiểm ở Pháp. Ông nói: “Phải có lòng can đảm và biết phán đoán đúng mới có thể đưa ra một quyết định đúng lúc”.

Sau vụ Mamoun Meraish, bà Livni trở về Israel tiếp tục học luật.

THẢO HƯƠNG
[Quay lại]