Không tin, vẫn phải tin!

Thứ Hai, 29/09/2008 22:52

Tại buổi gặp gỡ với CĐ TPHCM mới đây, khi nghe thông báo tình hình một số doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư Hàn Quốc vi phạm pháp luật lao động; nhiều nơi, giám đốc DN bỏ trốn khi còn nợ hàng tỉ đồng tiền lương, BHXH... của người lao động, một cán bộ CĐ của Hàn Quốc rất bức xúc.

Vị này cho rằng không thể tin các DN Hàn Quốc lại vi phạm nghiêm trọng pháp luật lao động VN như vậy.

Nhưng chuyện khó tin đó lại là sự thật. Báo chí đã nhiều lần thông tin về tình trạng các chủ DN Hàn Quốc bỏ trốn, né tránh giải quyết chế độ cho người lao động với những cái tên quen thuộc như: Vinh Hoa (quận 12), Haimin VN (huyện Hóc Môn), Hojin, Anjin (quận Bình Tân), Quang Sung (quận Gò Vấp)... Trong số những DN nợ đọng BHXH nhiều nhất tại TPHCM cũng là DN có vốn Hàn Quốc với tổng số nợ hơn 24 tỉ đồng. Thậm chí một DN điện tử lừng danh hoạt động hơn 10 năm nay vẫn không chịu thành lập CĐ. Cá biệt, Công ty Kwang Nam, nợ hơn 7,2 tỉ đồng từ nhiều năm qua, đã bị TAND tuyên buộc phải truy trả số tiền trên nhưng đến nay vẫn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ... Hiện cơ quan chức năng TPHCM đã kiến nghị cấm tổng giám đốc công ty này xuất cảnh để bảo đảm thi hành án.

Điều khiến vị khách Hàn Quốc không tin có thể là do ông có quá ít thông tin, hoặc ở Hàn Quốc, chuyện DN vi phạm pháp luật lao động là điều quá xa lạ? Nếu cả hai lý do đều đúng thì thật đáng trách cho những nhà đầu tư Hàn Quốc đã và đang ngang nhiên vi phạm pháp luật lao động VN. Và đáng buồn cho những nhà đầu tư làm ăn nghiêm túc vì họ đã bị những người đồng hương của mình bôi nhọ. Mong rằng, sau chuyến tìm hiểu thực tế tại TPHCM, những cán bộ CĐ Hàn Quốc sẽ góp tiếng nói của mình thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật VN của những nhà đầu tư Hàn Quốc.

Nam Dương
[Quay lại]