Lá thư được viết vào năm 1978, khi Công nương xứ Wales tương lai mới tròn 17 tuổi. Trong thư, cô viết cho bảo mẫu cũ của mình là Mary Clarke rằng cô cùng anh trai Charles và chị gái Jane đã cố “làm mai Sarah cho nhiều người đàn ông khác nhau nhưng đều không thành công”.
“Chúng con thậm chí còn nghĩ rằng có thể lôi Thái tử Charles vào cuộc đua này”, cố công nương viết.
Giá chính xác của lá thư là 12.431 bảng Anh, bao gồm cả tiền thuế và tiền bảo hiểm của người mua. Ngoài lá thư này còn có 3 lá thư khác cũng được bán với giá 16.079 bảng Anh. Người cuối cùng giữ chúng là bà Mary Clarke, hiện nay đã 58 tuổi và sống ở xứ Norfolk. Tuy chỉ là bảo mẫu của gia đình Spencer được 2 năm nhưng Diana vẫn thường xuyên liên lạc với cô bảo mẫu này.
Công nương Diana trở thành một biểu tượng thời trang của thế giới sau khi kết hôn với Thái tử Charles vào năm 1981. Vậy mà cũng trong lá thư trên, bà than phiền với bảo mẫu: “giọng hát của con thật kinh khủng và con khiêu vũ chẳng khác nào một con voi nhảy múa” dù rằng bà rất thích hát và khiêu vũ.
Thái tử Charles và công nương Diana đã có một đám cưới huyền thoại. Thế nhưng, họ lại ly dị vào tháng 7-1996. Chỉ một năm sau đó, đóa hồng nước Anh đã giã biệt cõi đời trong một tai nạn xe hơi ở Paris, Pháp.