Bị cảnh sát yêu cầu đi lên, người này liền ném đá và té nước tới tấp vào họ. Được một chút, ông ta bước ra khỏi hào nước và đuổi đánh cảnh sát bằng một cây gậy bằng plastic. Xong xuôi, ông ta lại bước xuống hào nước và bơi sang bờ bên kia của hào. Chưa dừng lại ở đó, ông ta tiếp tục trèo lên bức tường đá cao 8m của hoàng cung.
Phải mất đến một tiếng rưỡi đồng hồ rượt đuổi, hai cảnh sát mới tóm cổ được ông ta. Truyền hình đã chiếu cảnh những người đi đường hiếu kỳ tụ tập quanh hào nước để theo dõi cuộc đuổi bắt. Họ cười rúc rích với nhau và còn lôi cả điện thoại di động ra chụp hình. Một người dân bình luận: “Chưa bao giờ thấy ai làm chuyện kỳ cục như vậy. Ông ta chắc cũng khùng khùng rồi!”.
Ở đồn cảnh sát, ban đầu người đàn ông vào khoảng 40 tuổi này khai mình là người Tây Ban Nha, nhưng sau đó lại bảo là người Anh sống tại Tây Ban Nha. Cảnh sát cho biết chưa rõ động cơ của ông ta là gì trong khi báo chí Nhật nói rằng ông ta đánh rơi một cái túi xuống nước.
Sau đó ông ta đã được thả ra. “Nhưng chúng tôi sẽ kiểm tra ngay xem anh ta có vấn đề gì về thần kinh hay không”, phát ngôn viên của cảnh sát cho biết.
Cung điện hoàng gia Nhật nằm ngay trung tâm thành phố Tokyo và là nơi sinh sống của Nhật hoàng cùng hoàng hậu. Cung điện được bao quanh bởi 12 hào nước với chiều dài tổng cộng 7 km. Du khách được phép đi lại tự do bên ngoài cung điện cũng như được tham quan bên trong theo một tour định sẵn. Nhưng về mặt nguyên tắc thì không được phép bước chân vào bên trong hoàng cung rộng 115 ha này.