Thủ tướng Putin được tặng hổ con làm quà sinh nhật

Thứ Sáu, 10/10/2008 20:47

(NLĐO)- Không còn nghi ngờ gì nữa, món quà sinh nhật mà ông Putin thích nhất năm nay chính là một con hổ con giống Ussuri quý hiếm. Tuy nhiên, ông đã từ chối cho biết ai đã tặng ông món quà độc đáo này nhân dịp sinh nhật thứ 56 của ông, tức là hôm 7-10 vừa qua.

Hôm 10-10, Đài truyền hình quốc gia Nga đã chiếu cảnh thủ tướng Putin cho một con hổ cái hai tháng tuổi ăn một cách âu yếm tại nhà riêng ở ngoại ô Moscow. Con hổ này chỉ nặng khoảng 10kg và nằm ngủ ngoan ngoãn trong một chiếc giỏ lớn đan bằng liễu gai.

Ông Putin cho biết sẽ tìm một ngôi nhà tốt cho cô hổ, có thể là một vườn thú hoặc trung tâm bảo tồn động vật hoang dã. Ông chưa quyết định sẽ đặt tên gì vì đang phân vân giữa hai cái tên Mashenka hoặc Milashka.

Giống hổ Ussuri còn được biết đến với tên hổ Siberia, Amur và Manchuria, là một trong những loài động vật ăn thịt quý hiếm nhất thế giới. Hiện chỉ còn chưa đến 400 con hổ giống này sống sót trong thế giới hoang dã ở vùng Viễn Đông của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên.

Trước đó, vào cuối tháng 8-2008, Thủ tướng Puin đã tới khu bảo tồn thú dữ của Viện Hàn lâm khoa học Nga tại vùng Viễn Đông để thị sát tình hình bảo tồn loài động vật quý hiếm này.

Hải Ngọc (theo AP)
[Quay lại]