Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thư gửi người kỳ khôi

NHU MÌ

Thưa anh! Có lẽ anh sẽ bất ngờ khi nhận lá thư này của em cũng như em đã hết sức ngỡ ngàng vì thái độ và hành động của anh cách đây vài hôm

Anh, là lớp trưởng trong lớp học Anh văn buổi tối của em. Anh là chủ nhân của những cuộc điện thoại làm em bực mình nhất. Không bực mình sao được khi anh luôn gọi vào lúc giữa khuya hay trong giờ em đang học ở lớp... Và lần nào cũng với các câu hỏi cũ sì, em đã trả lời hàng chục lần.

Anh mời em đi chơi, em từ chối nhiều lần. Anh hỏi em có bạn trai chưa, em không giấu giếm trả lời: “Dạ rồi!”. Em biết, tình cảm của con người là tự nhiên, không thể bắt nó thế này, thế kia. Và trên hết, em ghi nhận và tôn trọng tình cảm của anh dành cho em. Nhưng có vẻ như anh không hiểu điều đó. Và hầu như mỗi tối, anh đều cố tình gọi điện phá rối em.

Thứ bảy tuần rồi, anh còn nhớ đã gọi điện cho em bao nhiêu lần không nhỉ? Suốt cả buổi tối em đi chơi với bạn trai, điện thoại em cứ sáng đèn liên tục vì “bị” anh gọi. Các cuộc gọi đầu em bắt máy và trả lời rất lịch sự với anh. Nhưng đến các cuộc gọi sau, anh mải miết gọi và chỉ vẫn những câu hỏi vu vơ ấy, em đã xin lỗi không tiếp chuyện và yêu cầu anh đừng gọi nữa. Vậy mà anh nào buông tha. Đáng lẽ, em đã nhờ bạn trai em can thiệp nhưng em đã nghĩ đến cảm xúc của anh nên em chọn giải pháp tắt máy.

Vậy mà, hôm sau, em đã nghe cô bạn trong lớp bảo: “Mày làm gì lớp trưởng để hắn phải bức xúc gọi điện, nhắn tin cho tao nói này nói kia vậy?”. Em đã thật sự nổi giận khi nghe cô bạn thuật lại lời anh nói: “Anh gọi chỉ để hỏi thăm chứ đâu phải tán tỉnh cô ấy mà cô ấy tắt máy. Cô ấy làm như mình có giá lắm!”.

Anh à, em viết thư này chỉ để nói với anh một điều. Em không phải là một món hàng để anh định giá và bỡn cợt. Anh hãy xem lại cách hành xử của mình. Anh có nghĩ để giữ một mối quan hệ tốt đẹp với ai đó là rất khó không, huống chi anh lại đang muốn chiếm tình cảm của một người mà lại hành động và nói năng thiếu suy nghĩ như vậy. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, khi theo đuổi mục tiêu thất bại, chấn chỉnh lại mình cũng là một cách nhìn nhận vấn đề, anh à. Nếu như không chịu hợp tác để trở thành một người bạn của em, thiết nghĩ anh cũng không nên tự bôi xấu hình ảnh của mình.

Đôi lời cùng anh, mong anh hiểu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo