Giả chết để cầu được ước thấy!

Chủ Nhật, 12/10/2008 00:52

Một tuần sau khi xem truyền hình về nghi lễ áo quan tại chùa Wat Promamnee, cách Bangkok 112 km, cô Namfon Mamuenwai, 39 tuổi, lái xe lên chùa với mong ước nhận được thị thực nhập cảnh vào Hà Lan để đoàn tụ với người yêu

Các vị sư trong chùa này cho rằng sau nghi lễ áo quan, những người dự lễ sẽ đạt được ước nguyện. Cô Namfon nói: “Tôi nghĩ rằng nghi lễ sẽ giúp tôi, bởi vì chùa này rất nổi tiếng”. Nhiều người tin rằng sau khi trải qua một lần chết tâm linh và tái sinh theo nghi thức này, các nghiệp xấu sẽ được lọc sạch.

Chùa Wat Prommanee bắt đầu thực hiện nghi lễ này cách nay 4 năm và số người dự lễ đã tăng gấp 3 lần trong 2 năm qua với hơn 2.000 người đến đây mỗi tuần. Sư Charuay Thanava khẳng định: “Mọi người đến đây cầu nguyện, ước gì sẽ được toại nấy”. Do đó, nhiều người muốn đến chùa này để tìm cơ hội đổi đời. Thông thường một lần vào quan tài cầu nguyện trong khoảng 2 phút có giá 100 baht trong khi tham dự toàn bộ nghi lễ này giá 180 baht. Sư Charuay khuyên những người đến đây nên tham dự trọn nghi lễ để cho ước nguyện của họ được thành tựu trọn vẹn. “Nếu họ chỉ muốn dự lễ và cầu nguyện cũng tốt nhưng sau này kết quả chỉ đạt được 80% hoặc 90%; nếu họ vào nằm hẳn trong quan tài họ sẽ đạt kết quả 100%”- sư Charuay nói.

Những người đăng ký tham dự trọn buổi lễ xếp hàng đi vào 9 quan tài ngoại khổ sau khoảng 90 phút đọc kinh. Họ được đánh dấu một cách ngẫu nhiên bằng con số gồm 3 chữ số được xem như con số may mắn để chọn mua vé số nếu muốn (!?). Mỗi người cầm một bó hoa khấn vái và nằm xuống quan tài để “chết”. Các nhà sư trải lên mỗi quan tài một mảnh vải trắng tượng trưng cho sự chết và lấy đi những nghiệp xấu ra khỏi con người đó. Họ được khuyên không được đứng trên thành quan tài, nơi các nghiệp xấu xuất ra. Một phụ nữ 42 tuổi cho biết lúc đầu bà rất sợ, run lên vì kích động nhưng các vị sư nói rằng nếu có năng lực tinh thần mạnh mọi việc sẽ ổn và bà không còn sợ nữa.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những nghi thức biểu tượng hoặc bùa hộ mệnh... với mục đích thỏa mãn nguyện ước của con người đóng vai trò quan trọng trong nền văn hóa Thái Lan dù học thuyết Phật giáo không đề cập đến. Chuyên gia nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Mahidol của Thái Lan Milos Hubina cho rằng những hiện tượng này có thể nhanh chóng phai tàn. Ông dẫn chứng rằng nhiều người tìm kiếm, đổ xô giành lấy một loại bùa hộ mệnh nào đó trong năm này nhưng năm sau họ lại quên mất.

Trúc Lâm (Theo AFP)
[Quay lại]