Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cám ơn báo đã viết về sông Chu quê tôi

B.T.Ng

Tôi sinh ra và lớn lên tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa và tuổi thơ tôi gắn liền với dòng sông Chu. Vào mỗi trưa hè nóng nực, tôi cùng cả đám bạn bè thường rủ nhau ra dòng sông này để tắm, dòng nước trong xanh đến mức tôi nhìn thấy những con tôm, con cá nằm giấu mình dưới khe đá. Bây giờ, mỗi lần về thăm quê, tôi lại chứng kiến cảnh dòng sông Chu đã có màu giống như màu nước của dòng kênh Nhiêu Lộc ở TPHCM.

Người dân quê tôi giờ không ai dám ăn uống, sinh hoạt bằng nước sông Chu nữa. Bởi nhiều người đã mắc bệnh mà toàn là bệnh nan y như ung thư. Chỉ riêng trong họ tộc nhà tôi cũng đã có tới 5 người chết do ung thư. Xin cám ơn quý báo vì đã có những bài viết hay và thực tế về tình hình ô nhiễm môi trường ở quê hương tôi.

Trước đây tôi cứ nghĩ rằng quê tôi xa quá, đường đi khó khăn nên chẳng có ai thèm để ý tới cuộc sống của người dân nơi đây. Khi đọc bài báo này tôi mới biết mình đã suy nghĩ sai, hy vọng rằng sau bài báo này có thể người dân quê tôi sẽ có được cuộc sống trong một môi trường không khí trong lành hơn. Một lần nữa xin cám ơn quý báo.

Nguyễn Thị Thủy (F2, Tân Bình, TPHCM)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo