Một cách phòng vệ đáng sợ

Thứ Sáu, 17/10/2008 20:53

(NLĐO)- Người dân làng Makkapurva ở phía bắc Ấn Độ (cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh 200km về phía đông nam) bị một phen hết vía khi chứng kiến một người phụ nữ vác cái đầu đàn ông bị chính cô ta cắt lìa đi ngang qua làng. Câu chuyện dễ sợ trên vừa được cảnh sát xác nhận hôm 17-10.

Nhiều nhân chứng gọi điện báo cảnh sát trong cơn hoảng loạn và cảnh sát ngay lập tức đến bắt người phụ nữ này vào chiều tối 16-10. Theo lời kể, người cô ta ướt đẫm máu và cầm chiếc đầu dễ sợ đi vào trong chợ.

Người phụ nữ 35 tuổi này khai với cảnh sát là cô đến một khu rừng gần đó để cắt cỏ cho gia súc ăn. Bất thình lình, một người đàn ông tấn công cô từ phía sau. “Để bảo vệ phẩm giá, cô ta đã chặt đầu hắn bằng một cái liềm”, nhân viên cảnh sát Bharose kể và nói thêm trên má và cổ của cô có nhiều vết cắn.

Cô ta cũng nói với cảnh sát rằng đã bị người đàn ông đó đã quấy rối và theo đuổi ròng rã ba tháng trời và cô chẳng có gì phải hối tiếc khi xuống tay hạ sát hắn. Theo cảnh sát, cô ta có thể bị kết tội cố ý giết người.

Hải Ngọc (theo AP)
[Quay lại]