Những cuốn sổ nhật ký lưu giữ đầy đủ tin tức về tình hình tài chính, cuộc sống tình ái của hàng chục quan chức cao cấp, đặc biệt là những đối thủ của cựu tổng thống (TT) Pháp Jacques Chirac, bạn thân lâu năm của ông Bertrand. Tất nhiên, không thể thiếu những tài liệu về ông Nicolas Sarkozy từ khi còn làm bộ trưởng Bộ Nội vụ, về cựu bộ trưởng nội vụ Charles Pasqua, địch thủ của ông Chirac và cựu thủ tướng Lionel Jospin cùng 4 bộ trưởng khác.
“Hồ sơ” về TT Sarkozy ghi trong nhật ký của ông Bertrand có cuộc tình của ông từ nhiều năm trước với vợ của một bộ trưởng Pháp. Điện thoại nhà ông đã bị ghi lén từ gần 20 năm trước, khi ông chia tay bà vợ đầu tiên. Những cuộc nói chuyện điện thoại của vợ ông Sarkozy cũng bị nghe lén. Các tài liệu lưu giữ cho thấy trùm mật vụ Bertrand, theo lệnh ông Chirac, từ lâu đã coi ông Sarkozy là đối thủ “tiềm tàng” của TT Pháp. Chính vì vậy năm 2004 ông đã bị ông Sarkozy, khi đó là lãnh đạo Bộ Nội vụ, cho nghỉ hưu. Dù bị sa thải, ông Bertrand năm nay 64 tuổi, vẫn giữ chức giám đốc tình báo lâu hơn những người tiền nhiệm.
Ông Bertrand không phủ nhận tính xác thực của các cuốn nhật ký của ông, nhưng nói không thể coi đó là tài liệu chính thức của sở tình báo. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Paris, ông khẳng định không bao giờ lợi dụng chức vụ của mình để nói xấu TT Sarkozy. Các cuốn sổ ghi chép chỉ “nhập liệu” những tin ban đầu, kể cả những tin đồn mà ông trực tiếp nghe được. Ông nói: “Tất nhiên, tôi đã ghi đầy đủ vào nhật ký, nhưng dứt khoát không phải tôi đã tung ra những tin đồn này nọ”. Ông Bertrand còn cho biết đã viết một cuốn sách về kinh nghiệm làm tình báo nhưng không liên quan gì đến việc điều tra cuộc sống riêng tư của những nhân vật tên tuổi. Cuốn sách xuất bản năm ngoái có tựa đề Tôi không biết gì nhưng tôi sẽ nói tất cả. Ông trả lời báo Le Parisien: “Tôi tôn trọng mọi người. Tín ngưỡng duy nhất của tôi là phục vụ nhà nước”.
T. Tùng