Những con số nêu trên rất ý nghĩa. Bởi, tuy chưa phải là một nước giàu nhưng VN vẫn rất đáng tự hào về bình đẳng giới.
Đây là một vấn đề quan tâm của cả thế giới và hoàn toàn không phải dễ thực hiện ở cả những nước phát triển. Trong báo cáo mới nhất về sự tiến bộ của phụ nữ trên thế giới, Quỹ Phát triển vì phụ nữ của Liên Hiệp Quốc (UNIFEM) nhấn mạnh: “Phụ nữ trên thế giới vẫn bị phân biệt đối xử trong mọi lĩnh vực”. UNIFEM cho biết tỉ lệ nữ đang là thành viên Quốc hội mới ở mức 18,4%; ngay ở các nước phát triển thì mục tiêu cho năm 2045 cũng chỉ ở mức 40%-46%.
Tuy nhiên, không vì có được những con số ý nghĩa vừa nêu mà quên rằng nước ta đang phải đối mặt với vấn nạn chênh lệch giới tính cao: Cứ 112 bé trai sinh ra mới có 100 bé gái. Khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc về tỉ lệ này là không quá 107 nam/100 nữ. Tổng cục Thống kê cũng báo động về tỉ lệ chênh lệch giới tính cao ở 35 tỉnh, TP.
Mất cân bằng giới tính xảy ra tất yếu sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về mặt xã hội. Nam nhiều hơn nữ thì nhiều người đàn ông sẽ mất quyền làm chồng; tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em, gái mại dâm... cũng sẽ bùng phát. Bài học nhãn tiền có thể nhìn thấy từ nhiều nước.
Theo ông Nguyễn Thiện Trưởng, Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình VN, mất cân bằng giới tính ở nước ta chính là do tư tưởng trọng nam khinh nữ. Vì tư tưởng này mà người ta đã cố bằng mọi giá để sinh con trai. Trợ lý trưởng đại diện của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại VN cũng khẳng định tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn ảnh hưởng lớn ở nước ta, bởi nhiều người vẫn còn mong mỏi đứa con đầu lòng phải là con trai.
Quan niệm trọng nam kinh nữ là một trong những biểu hiện rõ rệt của định kiến giới. Mà định kiến giới tồn tại thì những chuyện như thiếu công bằng trong lao động, thu nhập, bổ nhiệm... đối với nữ giới sẽ khó để xóa bỏ. Nói cách khác, chúng ta sẽ rất khó khăn để xây dựng một xã hội thực sự có bình đẳng giới nếu không xóa bỏ được định kiến giới. Các chuyên gia UNFPA cũng đã từng khuyến cáo: “Phải tuyên truyền mạnh hơn nữa giá trị, vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội, cũng như cái tâm của con người, bất kể nam hay nữ”.