Những người ở xa đến phải ra thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa) thuê nhà trọ ở nhưng vẫn bám trụ với hy vọng “khu vườn kỳ lạ” giúp họ vượt qua bệnh tật.
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ ngày 20-10, ông Phan Văn Nuông, Chủ tịch UBND xã Đức Lập Thượng, cho biết tình hình ở “khu vườn kỳ lạ” vẫn nằm trong vòng kiểm soát của chính quyền địa phương. “Chúng tôi cương quyết không để tái diễn cảnh hàng ngàn người kéo đến đây trị bệnh. Trong thực tế chưa có ai đến đây mà khỏi bệnh, ngược lại đã có nhiều người chết tại khu vườn do không chịu nổi cảnh ngột ngạt, ô nhiễm”- ông Nuông nói.