Tân Thủ tướng Taro Aso của LDP và đối thủ Ichiro Ozawa, thủ lĩnh DPJ, ai xứng đáng hơn ai là câu hỏi mà người dân Nhật đang cân nhắc.
Trong cuộc chạy đua giành chức thủ tướng nhiệm kỳ mới, hai ông Aso và Ozawa bắt chước thủ thuật vận động tranh cử kiểu Mỹ. Ông Ozawa quảng bá tên tuổi và hình ảnh cá nhân trong chương trình truyền hình qua mạng Internet để tranh thủ lớp cử tri trẻ. Trong show truyền hình Nửa thế giới là phụ nữ ngày chủ nhật 19-10, ông là khách mời của đông đảo nữ cử tri dự chương trình giải trí tại quận Harajuku, Tokyo nổi tiếng là khu ăn chơi của giới trẻ. Ông Ozawa chỉ kể chuyện về đời tư, sở thích ăn uống và quan niệm về cuộc sống. Ông dí dỏm kể chỉ thích của ngọt, có thể ăn tào hũ thay cơm. Được hỏi về tình yêu thời trẻ, ông cười lớn: “Tôi đã bị từ chối thẳng thừng mối tình đầu!”.
Bình thường, hiếm ai thấy ông Ozawa mỉm cười vì là người khó tính và mang biệt danh “kẻ phá hoại” vì đã nhiều lần lập đảng này đảng kia rồi phá bỏ. Nhưng trong show truyền hình ông khác hẳn. Được hỏi tình hình sẽ ra sao nếu ông trở thành thủ tướng, ông cả quyết: “Nhật Bản nhất định sẽ thay đổi. Giới trẻ cần hiểu rằng chính phủ sẽ thay đổi nhờ lá phiếu của mỗi người”.
Trong khi đó, Thủ tướng Taro Aso có cách tiếp cận quần chúng riêng. Ông đã tới siêu thị gặp gỡ khách hàng hỏi han cuộc sống của họ vì “tôi rất quan tâm tới đời sống thực của người dân” như ông nói với một đám đông. Ông Aso lắng nghe khách hàng than phiền giá cả tăng cao, đặc biệt là giá lương thực, thực phẩm.
Một cuộc thăm dò của báo Mainichi Shimbun cho kết quả 40% ý kiến ủng hộ ông Aso làm thủ tướng so với 18% ủng hộ ông Ozawa. Nhưng 48% ý kiến dự đoán thắng lợi thuộc về Đảng DPJ của ông Ozawa so với 36% muốn Đảng LDP của ông Aso thắng. Báo Mainichi Shimbun viết: “Ông Aso chưa chắc sẽ thắng và đang cân nhắc có nên tổ chức cuộc bầu cử sớm hay không”.
T. Tùng