Thanh minh

Thứ Ba, 28/10/2008 00:57

Càng gần đến ngày bầu cử tổng thống (TT) Mỹ (4-11), “sự cố” Đảng Cộng hòa tiêu khoản tiền 150.000 USD để làm đẹp bà Sarah Palin, ứng viên phó TT, đã gây bất bình không chỉ đối với phe Cộng hòa mà cả người dân Mỹ.

Trong vụ hoang phí này, chồng con bà Palin cũng được ăn theo, riêng tiền mua sắm quần áo cho chồng bà tới hơn 4.900 USD. Khoản tiền sắm quần áo cho cả gia đình bà tính ra cao gấp nhiều lần so với mức chi tiêu mỗi năm của một người dân Mỹ bình thường. Chi phí làm đẹp bà Palin mà Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa (RNC) viện cớ phục vụ lợi ích tranh cử, không chỉ để mua trang phục hàng hiệu đắt tiền, mà mua cả phấn son và làm đẹp đầu tóc.

Quả là lợi bất cập hại, vì theo cuộc thăm dò của báo Wall Street Journal, 47% ý kiến nhận xét tiêu cực về bà Palin sau sự kiện này. Vì vậy, bà Palin đã phải thanh minh trên báo Chicago Tribune hòng vớt vát uy tín. Trả lời phỏng vấn của báo, bà nói: “Nếu mọi người biết chúng tôi sống tiết kiệm như thế nào thì đâu đến nỗi. Những bộ trang phục vợ chồng tôi mặc khi dự đại hội Đảng Cộng hòa là thuê ở các cửa hàng và tôi không nghĩ là tiền thuê nhiều (150.000 USD) như người ta nói. Số quần áo đó không phải là của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lại để làm từ thiện hoặc đem bán đấu giá. Đó không phải là tài sản của riêng tôi. Chúng tôi bị chỉ trích như thế thật đau lòng khi mọi sự thật không được nói ra”.

Bà Palin cho rằng mình bị đối xử khắt khe, không công bằng khi so sánh với bà Hillary Clinton. Bà nói: “Bà Hillary được đối xử khác hẳn trong giai đoạn bầu cử sơ bộ. Hẳn mọi người còn nhớ những lời bàn tán về bà ấy, toàn những lời nói hay không có được đối với nam giới, khen bà cả trang phục và kiểu đầu tóc. Rõ ràng ở đây có sự phân biệt đối xử”.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Fox, bà Palin tiết lộ hầu hết quần áo mới mua của bà đều cất giữ trên chiếc máy bay đi vận động tranh cử vì “chúng không thuộc sở hữu của tôi. Vợ chồng tôi chỉ có 3 ngày mặc quần áo của RNC mua. Những thứ đó sẽ được trả lại hoặc làm từ thiện”. Chủ nhiệm Ủy ban Bầu cử liên bang Melanie Sloan bày tỏ quan điểm: “Thật nực cười Ủy ban Bầu cử Đảng Cộng hòa đã chi tới 150.000 USD để mua sắm cho ứng viên phó TT và chồng bà. Nhưng điều đó càng trắng trợn hơn trong tình hình khủng hoảng tài chính mà nền kinh tế đất nước và nhiều người dân Mỹ đang phải gánh chịu”.

T. Tùng
[Quay lại]