Những cuộc thăm dò dư luận liên tiếp của các báo, đài tiếp tục cho thấy chiều hướng uy tín vượt trội của ông Obama so với ông McCain. Số bang phe Dân chủ lấn át phe Cộng hòa cũng tăng thêm. Tình thế hiện nay không thể không tác động tiêu cực tới phe Cộng hòa, kể cả với những chuyên gia, cố vấn vận động tranh cử. Có những dấu hiệu cho thấy ông McCain đã lường trước số phận không ưu ái ông.
Theo AFP, chủ nhật vừa qua, trong khi tại bang Colorado, ông Obama được 150.000 cử tri chào đón trong hai cuộc mít tinh thì tại hai bang Iowa và Ohio, số người chào đón ông McCain trong ba cuộc gặp mặt ít hơn rất nhiều dù được trưng khẩu hiệu “Phải thắng”. Tại cuộc mít tinh có 2.600 người tham dự tại Trường Đại học Bắc Iowa, ông McCain thừa nhận “bị sụt điểm” so với đối thủ. Theo báo Los Angeles Times, thậm chí ông còn “lường trước khả năng thất bại trong ngày bầu cử 4-11”. Ông nói: “Vì các bạn, tôi đã chiến đấu gần hết đời mình mà thất bại lần này có ý nghĩa nhiều hơn là quay trở về thượng viện”. Bài báo nhận xét: “Nếu xảy ra, thất bại lần này là kỷ niệm 41 năm ngày phi công hải quân McCain bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội trong chiến tranh VN”.
Trong chương trình Gặp báo chí của đài truyền hình NBC, tuy vẫn lạc quan, ông McCain khẳng định rằng cuộc vận động bầu cử đã kết thúc trong tuần qua. Trả lời câu hỏi phải chăng ông đã lường trước khả năng thua cuộc ngày 4-11, ông McCain nói: “Tôi là người hạnh phúc nhất được hỏi câu này. Xin đừng buồn thay cho John McCain và John McCain này sẽ tập trung sức lực để không tự buồn cho chính mình”.
Trong khi ông McCain cố gắng truyền không khí lạc quan cho cuộc vận động tranh cử thì ứng viên phó của ông là bà Sarah Palin muốn làm dịu sự bức xúc của dư luận về vụ Đảng Cộng hòa phung phí tiền bạc mua sắm trang phục cho vợ chồng bà ăn diện trong cuộc vận động bầu cử. Trong cuộc gặp cử tri tại bang Florida, bà nói: “Như các bạn thấy, giờ đây tôi đã trở lại mặc quần áo tôi ưa thích mua ở cửa hàng bang Alaska. Chuyện quần áo, đầu tóc, giày cao gót vừa qua là quá đủ rồi”. Bà còn chứng minh đức tính cần kiệm của mình rằng bông tai bà đang đeo là quà của mẹ chồng, còn chiếc nhẫn cưới do bà tự mua chỉ với giá 35 USD.