Trận lũ mấy ngày qua ở Quảng Trị không lớn, song đã làm nhiều địa phương của huyện Cam Lộ, nơi có đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 9 nối dài đi ngang qua bị ngập lũ nặng. Ông Hồ Quang Đào, một nông dân ở thị trấn Cam Lộ, bức xúc: “Từ khi thi công nâng cấp hai con đường trên, lũ lụt liên tiếp bao vây bà con chúng tôi”.
Bít lối thoát nước tự nhiên
Địa hình trung tâm thị trấn huyện Cam Lộ như một thung lũng rộng lớn. Ở phía Đông- Bắc của thị trấn là dãy đất thấp, chiều dài gần 2 km, chạy từ ngã ba Quốc lộ 9 - đường Hồ Chí Minh đến xã Cam Tuyền, như cái cống khổng lồ thoát nước về mùa lũ cho cả huyện. Ông Thái Diếm, ở thôn Trung Viên, thị trấn Cam Lộ, nói: Hồi đó lũ có to đến mấy, thị trấn Cam Lộ và các xã xung quanh chẳng bao giờ ngập sâu đến nửa mét. Từ ngày đường Hồ Chí Minh nâng cấp hoàn thành chạy ngang qua thị trấn Cam Lộ, tuyến thoát nước tự nhiên dài gần 2 km đã bị bít lại, nước lũ về không còn chỗ thoát, dâng lên gây ngập sâu từ 2 m đến 3 m tại nhiều xã, thị trấn.
Cả đoạn đường dài nhưng chỉ có 4 cống thoát nước, đường kính mỗi cống rộng 1 m, chỉ thoát được nước lúc bình thường. Một cống đặt tại thôn Thượng Nguyên, 3 cống còn lại nằm ở phía Bắc cầu Đuồi. Trong khi đó, nền đường ở đoạn này tôn cao đến 3 m, nước lũ về bị giữ lại dâng cao gần ngập nóc nhà của dân. Chị Nguyễn Thị Trang, nhà ở thôn An My, xã Cam Tuyền, bức xúc kể lại hôm lũ vừa rồi chỗ nhà chị ngập đến 1 m, trong khi đó chỗ đặt cống thoát nước đường Hồ Chí Minh nước lũ vẫn chưa chảy qua. Cống thoát nước được đặt ở phần đất cao, chứ không phải nơi thấp nhất.
Tại trung tâm huyện Cam Lộ, ngoài đường Hồ Chí Minh ngang qua, còn có Tỉnh lộ 71. Từ khi Tỉnh lộ 71 được nâng cấp thành một đoạn nối dài của Quốc lộ 9 thì bà con nông dân thuộc các xã Cam Thủy, Cam Hiếu, Cam Thanh bị ngập lụt nhiều hơn do nền đường tôn cao, tạo thành những âu thuyền. Hết lũ, nước không có đường rút nên nhà cửa ngập như ruộng. Đoạn đường nối dài Quốc lộ 9 dài gần 10 km, có nền đường tôn cao từ 1,5 m đến 9 m, chỉ có 3 cống phân lũ.
Kiến nghị xây thêm cống thoát
Ông Đào Xuân Duy, Chủ tịch UBND xã Cam Thủy, một xã nằm trên đoạn nối dài Quốc lộ 9, cho biết: “Bà con kêu nhiều lắm vì từ khi đường hoàn thành thì họ phải sống chung với lũ. Mỗi lần mưa to, nước lũ từ sông Hiếu đổ ra phía Bắc bị đường cao chặn lại nên thoát rất chậm; ruộng vườn, nhà cửa của bà con bị lũ ngâm suốt mấy ngày, hỏng hết”.
Ông Nguyễn Công Phán, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, thừa nhận: “Những trận lũ lụt cục bộ do hai con đường trên gây ra đã làm cho người dân Cam Lộ gánh chịu quá nhiều thiệt hại”. Ông Phán kiến nghị Khu Quản lý Đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam cần nghiên cứu xây dựng thêm cống thoát nước ở hai đoạn đường trên, giúp huyện hạn chế những trận lũ cục bộ, mà lẽ ra người dân đã không phải gánh chịu. Người dân Cam Lộ cho rằng nguyên nhân góp phần làm thiệt hại nặng hơn cho bà con mỗi khi lũ về là tại con người, chứ không phải vì thiên tai.