Đêm Halloween, Obama nổi giận!

Thứ Bảy, 01/11/2008 21:44

(NLĐO)- Đêm Halloween vừa rồi đã chứng kiến những phút nóng giận hiếm hoi, trái ngược với hình ảnh điềm tĩnh thường ngày của ứng cử viên Đảng Dân chủ Barack Obama.

Tạm nghỉ tranh cử vài giờ đồng hồ để cùng vui Halloween với gia đình ở Chicago, ông Obama đã dắt cô con gái 7 tuổi Sasha đến nhà hàng xóm dự tiệc. Ông Obama đeo kính đen dắt tay Sasha trong bộ hóa trang Halloween "cô dâu của xác chết”.

Tuy nhiên, ông đã không che giấu sự bực dọc của mình khi hành trình ngắn ngủi của hai cha con bị vây quanh bởi một rừng máy ảnh và máy quay phim của cánh phóng viên. Trong đó có rất nhiều người đã theo sát ông từ sân bay đến công viên Hyde ở Chicago.

Hai cha con ông Obama chạy trốn cánh báo chí (Ảnh: Reuters)

“Đủ rồi đấy. Các anh đã chụp được hình rồi. Giờ thì để chúng tôi yên”, ông cảnh cáo các phóng viên rồi dắt con chạy thật nhanh. Ông đặc biệt gắt gỏng khi một tay quay phim truyền hình của Ba Lan cố bám theo. “Thôi nào các anh bạn. Quay về xe buýt của mình đi”, ông yêu cầu các phóng viên.

Cũng vì lo sợ láng giềng sẽ bị cánh báo chí làm phiền, gia đình ông Obama không chơi trò gõ cửa xin kẹo truyền thống trong đêm Halloween. Thay vào đó, cả nhà ông đến dự bữa tiệc tại nhà một người bạn.

Xuất hiện ở sân bay Chicago với trái bí ngô trên tay, ứng cử viên Đảng Dân chủ đang rất tự tin vào khả năng thắng cử (Ảnh: Reuters)

Việc ông Obama dành thời gian nghỉ lễ Halloween cho thấy ông đang rất tự tin về khả năng thắng cử. Ông đã bay thẳng về Chicago sau một cuộc vận động ở Iowa và xuất hiện tại quê nhà với một trái bí ngô trên tay. Sau chút thời gian nghỉ ngơi này, ông sẽ quay lại với cuộc tranh cử tại bang Indiana.

Hải Ngọc (theo Reuters)
[Quay lại]