Trò vận động “bẩn”

Thứ Hai, 03/11/2008 00:25

Cuộc vận động tranh cử tổng thống (TT) Mỹ năm nay có một chiêu thức lạ mà hãng AFP phải gọi là đòn “bẩn” để hai phe tranh cử cố thu hút được càng nhiều lá phiếu của cử tri càng tốt, cốt sao hạ gục được đối thủ.

Theo AFP, đòn “bẩn” được tung ra dưới muôn hình vạn trạng: bôi bẩn áp phích tranh cử của đối thủ, phát tờ rơi khuyên cử tri Dân chủ đi bỏ phiếu muộn một ngày thay vì ngày 4-11 (!), phát không DVD cảnh báo về hiểm họa xung đột giữa đạo Hồi với phương Tây, dán khẩu hiệu khắp nơi tố cáo sự gian lận, lừa bịp v.v...

Hãng AFP viết: “Trong nền chính trị Mỹ, tất cả những chiêu vận động điên cuồng thường được các đối thủ tung ra vào giai đoạn cuối mỗi cuộc chơi. Trong khi một bên coi đó là trò bẩn thỉu thì bên kia lại hoan nghênh là cách vận dụng chính đáng quyền tự do ngôn luận! Chẳng hạn như một tờ rơi in biểu tượng bang Virginia kêu gọi “toàn bộ người ủng hộ Đảng Cộng hòa và cử tri độc lập ủng hộ ứng viên John McCain hãy đi bỏ phiếu vào ngày 4-11 đúng như quy định của luật pháp. Còn những ai ủng hộ Đảng Dân chủ và ứng viên Obama thì đi bỏ phiếu ngày 5-11”.

Tại bang Philadelphia, xuất hiện tờ rơi cảnh báo những người chưa nộp tiền phạt vi phạm giao thông hoặc có trát truy nã, có thể bị bắt giữ nếu đi bỏ phiếu ngày 4-11. Những đòn “bẩn” thường nhắm vào cộng đồng người thiểu số ủng hộ ứng viên Obama. Những cử tri nhiều khả năng sẽ đi bỏ phiếu tại những bang then chốt có số lượng đại cử tri cao nhưng còn đắn đo, bị “ngập” trong đống thư tín mang tính giáo huấn tư tưởng, trong đó có cuốn băng DVD Nỗi ám ảnh: Cuộc chiến cực đoan của người Hồi giáo chống phương Tây, được tổ chức “Quỹ Clarion” gửi biếu 28 triệu người. Tổ chức cánh tả BraveNewPAC.org tung ra vô vàn quảng cáo nghi ngờ tình trạng sức khỏe của ứng viên McCain, 72 tuổi và cảnh báo chính quyền của ông sẽ bãi bỏ luật kiểm soát sinh con của phụ nữ. Còn có đòn “bẩn” khác như “Lá thư đến từ tương lai” của tổ chức Focus theo đạo Cơ đốc, cảnh báo chỉ vài năm nữa, “tạp chí khỏa thân sẽ được bán nhan nhản” ở khắp nước Mỹ.

Mới đây nhất, tổ chức National Republican Trust PAC đã tung ra quảng cáo nói bóng gió rằng nếu có thể thì ông Obama đã cấp bằng lái xe cho tên không tặc Mohammed Atta trong vụ khủng bố đẫm máu 11-9. Tổ chức Factcheck.org gọi “đây là một trong những quảng cáo truyền hình bịa đặt bẩn thỉu nhất của chiến dịch vận động bầu cử TT năm nay”. Theo luật pháp Mỹ, các tổ chức công đoàn và công ty kinh doanh bị hạn chế vận động chính trị trong các chiến dịch tranh cử nhằm tránh tình trạng quyên góp để tham nhũng. Tuy nhiên, họ vẫn lách luật, lập các ủy ban hoạt động chính trị do các cá nhân tài trợ mà không bị giới hạn số tiền quyên góp cũng như không có trách nhiệm phải khai báo bất cứ hành động nào. Thật quả là “vỏ quýt dày móng tay nhọn”.

T.Tùng
[Quay lại]