Lánh mặt

Thứ Tư, 05/11/2008 01:18

Sau gần hai năm bị cuốn theo dòng chảy tranh cử với nhiều đắn đo suy nghĩ nên chọn ai, bỏ ai, trước hết vì nghĩ đến lợi ích của bản thân mình, cử tri Mỹ đã trở lại cuộc sống bình thường chờ đợi vị tổng thống (TT) mới thực hiện những gì đã hứa khi tranh cử

Giới báo chí Mỹ đã chú ý tâm trạng của TT George W. Bush sắp mãn nhiệm, thắc mắc tại sao trong những ngày cuối của cuộc vận động bầu cử, đặc biệt là cả tuần lễ trước ngày bỏ phiếu 4-11, ông đã vắng mặt, không hề xuất hiện công khai trong các hoạt động tranh cử của Đảng Cộng hòa. Khi các nhà báo thắc mắc thì được Nhà Trắng trả lời ông Bush dành hết thời gian làm việc tại Trại David. Thư ký báo chí Nhà Trắng Dana Perino nói: “Những ngày qua, TT đã tập trung vào những hoạt động cần thiết, đặc biệt là nhằm ổn định nền kinh tế. Chúng tôi đã hủy bỏ tất cả các buổi tham dự vận động bầu cử, TT đã làm việc và nghỉ ngơi cùng phu nhân và nhiều người khác tại Trại David”.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Tony Fratto giải thích lý do vì sao TT Bush phải “lánh mặt”, đặc biệt với giới báo chí trong những ngày cuối cùng của chiến dịch bầu cử: “Sự thật là chúng tôi cố tình tránh mặt công chúng trong giai đoạn nước rút cuộc chạy đua tranh cử. Đã có hai nhân vật chính chạy đua làm TT và chúng tôi không muốn làm phức tạp tình hình, gây khó khăn cho họ”.

Ông Stephen Hess, nhân viên văn phòng lâu năm của các chính quyền Eisenhower và Nixon, cũng là cố vấn của các TT Ford và Carter, nói: “Tôi dám chắc rằng nếu ông Bush có uy tín cao hơn, ông sẽ xuất hiện nhiều trong những ngày qua”. Quả thật, theo CNN, tỉ lệ ủng hộ dành cho vị TT sắp mãn nhiệm chỉ còn 28%. Trái hẳn với TT Bush, năm 1988, TT Ronald Reagan đã có chuyến đi vận động bầu cử cho ông Bush cha, đi từ bang nọ đến bang kia để chia tay cử tri. Khi đó, tỉ lệ ủng hộ của dân chúng đối với ông Reagan còn khá cao, tới 64%, một tỉ lệ cao nhất dành cho một TT khi mãn nhiệm. Ông Ken Duberstein, Chánh Văn phòng Nhà Trắng thời TT Reagan, buồn rầu nói: “Đó cũng là chuyến đi để cảm ơn người dân Mỹ. Còn TT Bush sắp mãn nhiệm thì lại không làm như thế. Đúng là hôm nay hoặc ngày mai người ta có thể buồn. Nhưng đôi khi cũng phải bình tâm”.

T.Tùng
[Quay lại]