Tại Công viên Grant ở Chicago, hàng chục ngàn người ủng hộ ông Obama đã reo hò sung sướng khi biết được kết quả. Ông Jesse Jackson, một nhà lãnh đạo nhân quyền từng hai lần cố giành vị trí ứng cử viên Đảng Dân chủ, đứng giữa đám đông và vui mừng đến mức nước mắt chảy đầm đìa trên mặt.
![]() |
| Jackie và Thomas Wilson (ngụ tại Atlanta) khóc nức nở khi nghe thông báo ông Obama trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ (Ảnh: Reuters) |
Còn ở Atlanta, một đám đông thức đêm cầu nguyện với ngọn nến trên tay trước ngôi mộ của nhà hoạt động nhân quyền đã bị giết hại Martin Luther King.
![]() |
| Reo hò chúc mừng khi ông Obama phát biểu mừng chiến thắng tại bang Louisiana (Ảnh: Reuters) |
Nhiều tuần lễ liền trước khi bầu cử, các cuộc thăm dò để khẳng định ông Obama dẫn trước đối thủ John McCain. Điều này, ngược lại, làm cho nhiều người lo lắng rằng ông đã được đánh giá quá cao so với thực tế vì nước Mỹ đa số vẫn là dân da trắng. Chính vì vậy, chiến thắng áp đảo của ông Obama càng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
![]() |
| Cầu nguyện cho ông Obama trước mộ nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King (Ảnh: Reuters) |



Bình luận (0)