Theo điều tra của đồn cảnh sát Eunpyeong tại Seoul, sự việc xảy ra vào năm 1987 khi Kim đang là học sinh lớp 10. Trong một lần kiểm tra, anh ta đã làm xong bài trước khi hết giờ khoảng 20 phút và quyết định chợp mắt một chút. Khi tỉnh lại, Kim liếc mắt nhìn các bạn đang còn làm bài.
Ngay lúc đó, người thầy giáo họ Song, 58 tuổi, buộc tội Kim quay cóp và đánh anh ta rất dữ dội. Theo lời Kim khai, ông thầy đã đánh đến khoảng 100 cái.
Bẵng đi 20 năm, vào tháng 1-2007, Kim thất nghiệp. Anh ta bắt đầu đòi thầy giáo cũ phải xin lỗi mình bằng cách liên tục gọi điện thoại và đến tận trường học “khủng bố”. Tức giận vì bị từ chối suốt gần 2 năm, Kim đe dọa ông Song bên ngoài nhà ông tại quận Eunpyeong vào đêm 9-11 rồi giết chết ông.
Cảnh sát bắt được Kim tại một bệnh viện khi anh ta đến điều trị các vết thương ở tay. Dự kiến đến cuối ngày 10-11, cảnh sát sẽ công bố liệu có đúng Kim là hung thủ gây ra cái chết của ông Song hay không.
Bình luận (0)