Đệ nhất phu nhân nước Pháp nổi giận

Thứ Hai, 10/11/2008 21:41

(NLĐO)- Đệ nhất phu nhân nước Pháp Carla Bruni phản ứng rất gay gắt trước những lời “khen tặng” mà Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi dành cho tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ Barack Obama hồi tuần trước: “đẹp trai, trẻ trung và rám nắng”.

"Khi tôi nghe chuyện ông Silvio Berlusconi nói về cuộc bầu cử Mỹ và đùa rằng ông Obama lúc nào mà chẳng rám nắng, tôi cảm thấy thật khó chịu”, cựu người mẫu kiêm ca sĩ 40 tuổi này phát biểu. Điều đáng nói Carla Bruni sinh ra tại nước Ý nhưng bà cho rằng thật may mắn khi trở thành người dân nước Pháp, một đất nước không còn phân biệt chủng tộc.

Không chỉ bà Bruni, những đảng phái đối lập tại Ý cũng buộc tội ông Berlusconi đã làm mất mặt đất nước bằng lời châm biếm chua cay trên. Ngay lập tức, ông này trả đũa bằng cách gọi họ là “bọn đần độn”.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Journal du Dimanche, bà Bruni kể lại câu chuyện của siêu mẫu nước Anh Naomi Campell. “Lúc đó tôi mới 25 tuổi, vẫn còn là một người mẫu trẻ. Chúng tôi cùng tham gia một buổi chụp hình tại bang Nam Carolina, Mỹ trong vài ngày. Chúng tôi ăn uống bằng các khay thức ăn do nhà hàng kế bên đưa đến. Khi tôi hỏi sao không vào trực tiếp nhà hàng, họ bảo rằng Naomi là người da đen và nhà hàng sẽ không tiếp cô ấy”, bà Bruni kể.

“Đó là chuyện đã xảy ra ở Mỹ vào năm 1992. Và giờ, Obama vẫn bị phân biệt như thế dù ông đã đắc cử tổng thống Mỹ”.

Liên tưởng đến chồng mình – tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, bà nói: “Người dân Pháp đã bỏ phiếu cho con trai của một gia đình di dân người Hungary. Mẹ ông ấy là người gốc Do Thái. Sarkozy nhìn không giống một người Pháp truyền thống nhưng có hề gì, điều đó không cản được ông ấy trở thành tổng thống”.

 

Hải Ngọc (theo Telegraph)
[Quay lại]