Hãng tin AP dẫn lời một giáo sĩ tên Vitaly cho biết công trình này được xây dựng cách nay khoảng 200 năm, được sử dụng làm trường học cho trẻ khuyết tật trong thời Xô viết nhưng đã được trả lại cho giáo hội hồi năm 1998, có một thời gian sau đó bị bỏ hoang và giáo phận đang chuẩn bị sửa sang lại để làm nơi hành lễ. Nhà thờ còn nguyên vẹn hồi tháng 7 nhưng khoảng đầu tháng 10, vài kẻ cắp ở làng bên cạnh đã tháo gỡ từng viên gạch bán cho một doanh nhân địa phương với giá 1 rúp (620 đồng) mỗi viên. Các giáo sĩ đang treo giải thưởng để tìm lại số gạch bị mất cắp.
Tr. Lâm