Dấu ấn của “gạch”
Sau thất bại ở Cúp Bóng đá TPHCM, HLV Calisto từng bị chỉ trích khá nhiều vì “chính sách” dùng quá nhiều cầu thủ của CLB Đồng Tâm Long An. Tuy nhiên, sau trận hòa 2-2 với kình địch Thái Lan, chắc hẳn nhiều người sẽ phải có suy nghĩ khác về sự ưu ái mà HLV Calisto dành cho người của “gạch”. Bộ đôi ở khu trung tuyến là Tài Em và Minh Phương đã chơi một trận đầy bản lĩnh trong khi tiền đạo Việt Thắng cũng đáp lại sự tin tưởng của “thầy Tô” bằng bàn đánh đầu san bằng tỉ số 1-1 khá đẹp mắt. Riêng với đội trưởng Minh Phương, anh chính là nhân tố quan trọng nhất trong trận gặp Thái Lan khi kiến tạo cho Việt Thắng ghi bàn gỡ hòa 1-1, đồng thời tự mình lập công san bằng tỉ số 2-2 trong thời điểm mà người hâm mộ VN tưởng như đã thêm một lần phải chứng kiến chiến thắng của người Thái.
Trong những ngày qua, không ít dư luận cho rằng khi Thanh Bình trở lại tuyển VN, chân sút vừa cùng U22 VN đăng quang tại Merdeka Cup 2008 sẽ nhanh chóng được HLV Calisto xếp đá chính cùng Công Vinh. Có lẽ vì thế mà áp lực đặt lên chân Việt Thắng nặng nề hơn rất nhiều khi anh tiếp tục được người thầy cũ trọng dụng, tin tưởng giao đá cặp với Công Vinh khi gặp người Thái trong lúc Thanh Bình phải ngồi dự bị. Rốt cục, Việt Thắng cũng đã tự giải tỏa được áp lực cho mình và thậm chí cho cả HLV Calisto khi chọn đúng điểm rơi để đánh đầu hạ thủ thành Kittisak ở phút 52.
Bớt sợ người Thái
Để hòa 2-2, thầy trò HLV Calisto đã không thể ngăn cản Thái Lan bước lên ngôi vô địch T&T Cup 2008. Tuy nhiên, cái được lớn nhất của tuyển VN lúc này chắc chắn là tinh thần “không còn sợ người Thái” cũng như niềm tin trở lại của người hâm mộ. Không phải bàn gỡ hòa 2-2 của Minh Phương từ một quả đá phạt đẹp mắt mà chính pha san bằng tỉ số 1-1 của Việt Thắng đã giúp hàng ngàn CĐV có mặt trên sân Mỹ Đình có cái nhìn lạc quan về tinh thần quật khởi của thầy trò Calisto. Tuyển VN sẽ còn trải qua rất nhiều khó khăn khi bước vào AFF Cup, tuy nhiên, nếu tiếp tục thể hiện lối chơi mạnh mẽ như khi gặp người Thái, hy vọng bước lên ngôi cao vẫn còn.
Thái Lan vẫn chứng tỏ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhất là khi họ thể hiện một lối đá đơn giản nhưng rất hiện đại. HLV Calisto ắt hẳn cũng hiểu điều này và chắc chắn ông sẽ còn rất nhiều việc phải làm cho tuyển VN khi bước vào sân chơi AFF Cup. Dù sao, có được sự lạc quan ở thời điểm này cũng là điều quá tốt.
|
Phát biểu HLV sau trận HLV Calisto: Tiếc vì không thể thắng Với quyết tâm và phong độ đã thể hiện trong trận đấu này, chúng tôi xứng đáng có một chiến thắng. Tôi hài lòng về tất cả các cầu thủ của mình, kể cả hai bàn thua khó mà trách một ai bởi hàng thủ cũng đã cố hết sức. Không thắng được là điều đáng tiếc nhất nhưng nếu vẫn tiếp tục chơi với tinh thần như thế này thì rất khó có thể nói trước điều gì ở AFF Cup dù ai cũng thấy hôm nay Thái Lan chơi rất khá. Nếu duy trì được phong độ này, tôi tin chúng tôi sẽ có được thành tích tốt ở AFF Cup.
HLV Peter Reid: Chờ tái đấu ở AFF Cup Tôi bất ngờ vì màn trình diễn của đội tuyển VN, đặc biệt là sau khi đã bị dẫn trước, các cầu thủ VN vẫn không quá nao núng. Đội chúng tôi hôm nay chơi tốt, chỉ có điều vẫn có một vài sơ suất nhỏ cần phải khắc phục. Cuộc tái đấu của đội tuyển VN và Thái Lan tại AFF Cup chắc chắn sẽ rất thú vị, tôi trông đợi ở trận đấu đó Thái Lan có thể đánh bại VN. |
Bình luận (0)