Hai người khác là anh em Dzhabrail và Ibragim Makhmudov, bị buộc tội đã theo dõi Politkovskaya trong suốt những tuần lễ cuối cùng của cuộc đời bà. Bị cáo thứ tư là Sergei Khadzhikurbanov, một cựu cảnh sát điều tra của lực lượng phòng chống tội phạm có tổ chức của Cảnh sát Moscow.
Tuy nhiên, không ai trong số bốn người trên bị cáo buộc là hung thủ thực sự và gia đình của nhà báo cùng những người ủng hộ đang bày tỏ thái độ hoài nghi về tiến trình vụ việc.
Theo các điều tra viên, hung thủ thực sự là Rustam Makhmudov, một người anh em khác của hai bị cáo trên. Kết luận điều tra cho rằng chính hắn là kẻ bắn chết Politkovskaya ngay trên cầu thang dẫn lên căn hộ của bà vào tháng 10-2006. Tuy nhiên cho đến giờ, Makhmudov vẫn biệt tăm và được cho là đã trốn ra nước ngoài.
Hơn hai năm sau khi bà Politkovskaya bị bắn chết, không chỉ Rustam Makhmudov lọt lưới mà những kẻ chủ mưu cũng không rõ tông tích.
"Tôi không hy vọng rằng phiên tòa sẽ lật tẩy được tên của kẻ đã ra lệnh giết chết mẹ tôi. Những kẻ sắp bị xét xử không nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ hắn. Chúng chỉ là một nhóm tội phạm ra tay sát hại mẹ tôi vì tiền”, Ilya Politkovsky, con trai của nhà báo Politkovskay nói.
Luật sư của gia đình Politkovskaya cũng lo ngại rằng phiên xử có thể đã bị dàn dựng trước vì một trong số các bị cáo vốn là cựu nhân viên của tổ chức an ninh FSB.
Bà Politkovskaya qua đời ở tuổi 48. Bà là tác giả của nhiều quyển sách và bài báo chỉ trích dữ dội ông Putin. Đáng chú ý là cáo buộc ông đã lạm dụng lòng trung thành của binh lính Nga trong suốt cuộc chiến tranh thứ hai tại nước Cộng hòa Chechen.
Việc bà bị bắn chết khi đang trên đường về nhà với mấy túi rau quả trong tay đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới. Thậm chí, các nhóm đối lập tại Nga còn ám chỉ vụ việc này có sự nhúng tay của giới lãnh đạo Nga.
Vài ngày sau cái chết của bà, Tổng thống Putin lúc đó đã hứa sẽ trừng phạt những kẻ thủ ác. Nhưng ông cũng chọc giận những người ủng hộ bà Politkovskaya khi cho rằng ảnh hưởng của bà tại nước Nga là hết sức nhỏ bé.
Còn Ủy ban Bảo vệ nhà báo đóng tại New York xếp Nga đứng hàng thứ ba trong số các quốc gia có nhiều nhà báo thiệt mạng nhất với 49 nhà báo bị giết kể từ năm 1992, chỉ sau Iraq và Algeria.
Bình luận (0)