Xót xa tiền tỉ

Thứ Ba, 18/11/2008 00:20

Bão lại vào miền Trung. Những ngày qua, thông tin về cơn bão số 10 đã khiến người dân miền Trung xa xứ lo thắt ruột. Lo là phải. Bởi quê nghèo thế mà mong mãi vẫn không sao có nổi một năm trời yên biển lặng? Bao mồ hôi, nước mắt, tằn tiện tích cóp rồi lại có lúc đi vèo chỉ sau một cơn bão.

Có nghĩ, có xót mới chia sẻ được với sự bức xúc của người dân ở không ít tỉnh miền Trung khi nói về các công trình được đầu tư hàng chục tỉ đồng để giúp dân giảm thiểu thiệt hại mỗi khi có bão.

Ở TP Đà Nẵng, dự án xây kè bờ biển đoạn Xuân Thiều – Nam Ô với kinh phí đầu tư khoảng 30 tỉ đồng được khởi công cuối năm 2007 (do Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư) đã khiến cho dân nghèo các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) vui mừng khôn xiết. Những tưởng chỉ nay mai thôi sẽ không còn phải lo sợ triều cường xâm thực mỗi khi bão đến, vì ít nhất là đã có 600 m kè được hứa hẹn hoàn tất vào tháng 8-2008. Nhưng bây giờ thì đã một năm trôi qua, bão cũng đang hùng hục tiến sát vào mà kè đâu không thấy, chỉ thấy mới đóng được 6 cái cọc neo.

Ở Quảng Ngãi, người dân lại đang xót xa vì có công trình cảng cho tàu trú bão nhưng tàu thì lại đang né cảng. Đấy là công trình cảng ở xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, được đầu tư tới 36 tỉ đồng. Dù đã hoàn tất xây dựng và đưa vào sử dụng từ ngày 20-6, nhưng thay vì sẽ chứa được chừng 400 tàu đánh cá vào neo đậu mỗi khi có bão thì thực tế mấy cơn bão vừa qua chỉ có lèo tèo dăm chiếc thuyền hỏng vào cảng này trú “gió” dài ngày để sửa chữa. Nguyên nhân là bởi cảng đặt ở nơi quá xa địa bàn buôn bán quen thuộc của ngư dân, chiều rộng của luồng cảng theo thiết kế là 30 m nhưng thực tế bây giờ chỉ rộng khoảng... 10 m nên tàu khó vào nổi. Những tàu có công suất lớn, tải trọng chừng 100 tấn thì không thể vào được vì độ sâu luồng dẫn có nơi chỉ 1,5 m. Còn vô số những lý do nữa thuộc về điều kiện tối thiểu cho việc neo đậu, trú ẩn, khiến cho hầu hết tàu, thuyền của một loạt các xã vùng biển như Tịnh Hòa, Tịnh Khê, Tịnh Kỳ và Bình Châu trong mấy cơn bão vừa qua đã không vào cảng Tịnh Hòa mà cố thủ tại cảng Sa Kỳ và một phần trên sông Kinh, dù biết đó là những nơi không an toàn nếu có bão lớn.

Dọc biển miền Trung đã và đang có hàng loạt những công trình lớn nhỏ được xây dựng, có cái do vốn ngân sách Nhà nước đầu tư, có cái là từ vốn vay cùng vốn địa phương đối ứng v.v... để giúp cho dân có nơi né bão, ngăn lũ, hầu mong giảm thiểu thiệt hại. Tiền cứ chi ra, công trình cứ xây lên, nhưng rồi có giúp dân né được bão, ngăn được lũ hay không có khi lại phải... cầu trời?

Lương Duy Cường
[Quay lại]