Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cần được khích lệ

Anh Dũng

Trận hòa trước người Thái không đủ giúp tuyển VN giành được Cúp T&T. Nhưng nhìn cảnh những mái đầu chụm lại cùng hô “quyết tâm” sau trận của thầy trò HLV Calisto cũng như việc hàng ngàn người hâm mộ nán lại sân Mỹ Đình vỗ tay khích lệ tuyển VN mới thấy tỉ số 2-2 đó mang ý nghĩa lớn lao hơn cả chiếc cúp vô địch.

Sau biết bao điều tiếng dư luận, thầy trò HLV Calisto cũng đã có thể tìm được một khoảng lặng cần thiết cho hành trình hướng đến AFF Cup 2008.

Điểm lại quá trình hơn 6 tháng tập trung của tuyển VN, rất hiếm khi HLV Calisto nhận được sự ủng hộ từ dư luận, đặc biệt sau chuỗi kết quả bết bát ở Cúp Bóng đá TPHCM. Nào là chuyện ưu ái thủ môn Santos hơn Hồng Sơn, nào là cách bố trí hàng công toàn là người của ĐTLA như Việt Thắng, Tài Em hay Minh Phương, nào là việc nhà cầm quân Bồ Đào Nha loại Văn Nhiên, Ngọc Thanh để rồi dẫn đến những lủng củng nội bộ... Hầu như chuyện gì, ông Calisto cũng đều bị dò xét, phê phán với cái nhìn đầy hoài nghi, thiếu tin tưởng. Thậm chí, đã có lúc ông thầy người Bồ Đào Nha suýt lao đao trước những tối hậu thư cho rằng nếu không đủ sức cầm quân thì nên ra đi...

Xét ở một khía cạnh, người hâm mộ có quyền lo lắng cho chuỗi thành tích toàn hòa và thua kể từ ngày ông Calisto lên dẫn dắt tuyển VN. Tuy nhiên, tất cả không thể không thừa nhận một điều, tuyển VN càng chịu áp lực tồi tệ bao nhiêu lại càng thể hiện được sự tiến bộ rõ nét bấy nhiêu. Sau khi trắng tay ở Cúp TPHCM, đoàn quân của “thầy Tô” đã có 3 trận không thua trước Singapore, CHDCND Triều Tiên và đặc biệt là kình địch Thái Lan của HLV Peter Reid. Những màn trình diễn đó có thể chưa khiến người hâm mộ hài lòng nhưng cái đích mà HLV Calisto muốn các học trò hướng đến là sự ổn định trong lối chơi dường như đã được định hình rõ nét hơn, hiệu quả hơn.

Thử nhìn các đối thủ khác trong khu vực, đâu phải đội bóng nào cũng có sự chuẩn bị trơn tru nhưng vẫn được dư luận ủng hộ. Người hâm mộ Thái Lan chẳng phải đã từng “sốc” trước chuyện HLV Peter Reid loại vua phá lưới Giải Vô địch Thái Lan Anon Sangsanoi khỏi danh sách chuẩn bị AFF Cup nhưng sau đó cũng phải thừa nhận không có tiền đạo của CLB BEC Tero, tuyển Thái vẫn thi đấu tốt. Đương kim vô địch Đông Nam Á Singapore cũng không có được lực lượng mạnh nhất vì hiềm khích giữa tiền đạo Noh Alam Shah và hậu vệ Daniel Bennett, nhiều vị trí bị chấn thương. Vậy nhưng HLV Avramovic vẫn được dư luận đảo quốc sư tử hết lòng khích lệ ông trong việc dàn xếp mối bất hòa cho các cầu thủ của tuyển. Ngay như Myanmar dù thua U22 VN vẫn nhận được sự cổ vũ từ các CĐV trung thành khi trở về nước...

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Calisto đang rất cần sự động viên, khích lệ tinh thần giống như các CĐV vừa làm trên sân Mỹ Đình sau trận Thái Lan. AFF Cup đã cận kề, một sự động viên về tinh thần lúc này là rất cần thiết!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo