Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nhạt nhòa Vietnam Idol 2008

Thùy Trang

Sự cộng hưởng của các yếu tố: thí sinh kém chất lượng, cá tính ban giám khảo không đậm nét và MC quá kịch khiến sân chơi Vietnam Idol nhạt nhòa, không còn nhiều sức hút

Chín thí sinh còn lại của cuộc thi Thần tượng âm nhạc-Vietnam Idol 2008 sẽ tiếp tục tranh tài trong đêm chung kết 2 với chủ đề Những ca khúc hiện đại, gồm những phong cách nhạc trẻ hiện đại và cá tính như dance, R&B, hip hop..., sẽ diễn ra vào tối nay, 19-11 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) nhưng xem ra khó có thể mang lại sức hấp dẫn cho khán giả khi chủ thể của nó vốn không có sức hấp dẫn.

Thí sinh trung bình kém

Không quá sớm để nhận định, chất lượng thí sinh cuộc thi Vietnam Idol 2008 kém xa thí sinh của Vietnam Idol mùa giải thứ nhất, ít nhất về sự sáng tạo và cá tính. Nhớ lại cuộc thi Vietnam Idol 2007, ngay từ đêm tranh tài đầu tiên của vòng gala, khán giả theo dõi cuộc thi đã ấn tượng với một Hải Yến nổi bật về giọng hát hay; một Thảo Trang đầy cá tính và sáng tạo; một Phương Vy xinh xắn, hát tốt; một Ngọc Ánh hát đầy tình cảm hay một Trà My xinh đẹp và cực tốt về vũ đạo,...

Để tạo thêm sức hấp dẫn của một show truyền hình, ban tổ chức chọn cách xây dựng chương trình với sự xuất hiện của 2 MC Thanh Thảo và Sỹ Luân bằng một câu chuyện có những đoạn đối thoại hài hước. Thế nhưng, điều đó lại trở thành dư thừa bởi MC quá diễn kịch nên dường như không mang đến hiệu ứng gì cho một sân chơi đòi hỏi sự chia sẻ như Vietnam Idol.

Trong khi đó, cả 10 thí sinh lọt vào vòng gala cuộc thi Vietnam Idol 2008 (diễn ra vào ngày 12-11 vừa qua) đều không để lại bất cứ dấu ấn đặc biệt nào. Chưa nói đến chuyện hay, dở nhưng khán giả không cảm nhận được sự khác biệt về giọng hát, phong cách trình diễn giữa các phần thể hiện của Duyên Anh, Lan Trinh, Thu Hà, Phi Trường, Quốc Thiên, Hoàng Anh, Thanh Duy... hay cả Cẩm Tú (từng để lại ấn tượng tại cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn 2006).

Nhạc sĩ Minh Châu nhận định: “Từ ngoại hình đến phong cách trình diễn, từ cách xử lý ca khúc đến cách biểu diễn ca khúc,... các thí sinh năm nay gần như giống nhau. Theo dõi cuộc thi, tôi gần như không tìm được một giọng ca hay một gương mặt nào độc đáo để kỳ vọng. Bên cạnh đó, không có điểm nhấn nổi bật của mỗi tiết mục, không có sự sáng tạo bất ngờ của từng thí sinh, không có sự khác biệt giữa các thí sinh, cuộc tranh tài năm nay không chỉ khiến các thí sinh trở nên mờ nhạt hẳn mà còn thiếu sức hấp dẫn như từng có ở năm trước”.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: "Điểm đáng buồn là chất lượng thí sinh sàn sàn nhau nhưng lại ở mức kém. Hầu hết các thí sinh chỉ hát đầy đặn từ đầu đến cuối bài và chỉ chăm chăm hát cho đúng nhịp, đúng lời đã là vất vả nên thiếu hẳn sự sáng tạo, chất phiêu trong các tiết mục trình diễn của mình”.

Giám khảo diễn theo kịch bản

Đúng như lời nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn (thành viên ban giám khảo cuộc thi) thổ lộ: “Tính cách của các thành viên ban giám khảo trong cuộc thi mang tính sắp đặt, tính cách của mỗi người là tính cách của ý tưởng chương trình chứ không còn là tính cách thật nữa. Chính vì vậy, khi đứng ở cương vị thành viên ban giám khảo, tôi làm đúng với những gì được giao, đúng với chức năng của mình là luôn luôn đi an ủi các thí sinh.

Hay như Hồ Hoài Anh là chuyên gia chê bai thí sinh”. Quả thật, với tính cách sắp đặt này, 3 vị giám khảo của Vietnam Idol mùa giải thứ 2 này không mấy thành công. Những lời nhận xét chung chung của vị giám khảo mang danh “ông bụt” Trần Mạnh Tuấn không đủ sức thuyết phục, thậm chí nhàm chán vì được lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

Trong khi đó, vị giám khảo đóng vai ác Hồ Hoài Anh lại không được thể hiện rõ nét. Nhưng, vị giám khảo khiến khán giả không hài lòng nhất là ca sĩ Siu Black. Giọng cười hết ga, tư thế ngồi quá thoải mái và cả kiểu bày trò nghiêng ngả, đùa giỡn cùng hai vị giám khảo ngồi hai bên... của cô làm cho chương trình không còn sự nghiêm túc cần có ở một cuộc thi.

Dẫu biết sự sắp đặt tính cách này giống hệt với khuôn mẫu của American Idol nhưng dường như điều đó phản tác dụng bởi văn hóa Mỹ và VN vốn dĩ đã có sự khác biệt.

Sự cộng hưởng của các yếu tố thí sinh kém chất lượng, cá tính ban giám khảo không đậm nét và MC quá kịch khiến cho sân chơi Vietnam Idol nhạt nhòa, không còn nhiều sức hút.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo