Trót sinh ra mang họ Bin Laden

“Ông hoàng khủng bố” biết làm thơ

Thứ Ba, 18/11/2008 23:29

Trong số 18 người con trai của Osama Bin Laden, Hamza Bin Laden là con út. Năm nay mới 17 tuổi, Hamza đã được những người trung thành với Osama và các cơ quan tình báo phương Tây coi là người sẽ kế vị ông trùm của tổ chức Al-Qaeda

Hamza Bin Osama Bin Muhammad Bin ‘Awad Bin Laden gọi tắt là Hamza Bin Laden, sinh năm 1991 nhưng không rõ nơi sinh. Theo tờ The Sun, Hamza là con trai độc nhất của một người vợ Ả Rập Saudi. Osama có ít nhất 4 bà vợ.

Khác với nhiều anh em khác, từ khi còn nhỏ, Hamza đã quyết chí kế nghiệp cha. “Chiến tích” đầu tiên của cậu là xuất hiện trên đài truyền hình vệ tinh Al-Jazeera (đặt ở Qatar) nổi tiếng thân Al-Qaeda hồi đầu tháng 11-2001, tức chưa đầy hai tháng sau sự kiện 11-9-2001 ở Mỹ mà ai cũng biết.

10 tuổi đã biết làm thơ

Đài BBC của Anh cho biết Al-Jazeera phát hình ảnh Hamza, lúc đó mới 10 tuổi, đọc một bài thơ mà người ta cho rằng do cậu sáng tác, ca tụng chính quyền Kabul “ngẩng cao đầu đi tới” và Mullah Mohammd Omar, thủ lĩnh phong trào Taliban chiếm đóng Afghanistan. Đài truyền hình này cũng phát một cuộn băng video cho thấy Hamza cùng ba người anh khác là Mohammad, Khaled và Laden – bốn người con nhỏ nhất của Osama – lượm các mảnh vỡ của một chiếc trực thăng vũ trang của Mỹ bị quân Taliban bắn rớt.

Taliban nói họ đã bắn rơi được hai chiếc trực thăng Mỹ và giết chết 50 lính Mỹ. Ngũ Giác Đài (Bộ Quốc phòng) Mỹ bác bỏ tin “vô căn cứ” này. Theo bản tin của Al-Jazeera, những người con của Osama cùng với lính Taliban đã lập được chiến công vừa kể trong khi đi tìm một căn cứ bí mật mà Mỹ mới thiết lập trong tỉnh Ghazni, miền Trung Afghanistan. Sau đó, Amir Khan Mutaqi, người phát ngôn của Taliban, nói với đài Al-Jazeera rằng họ không tìm thấy căn cứ Mỹ. Đài này cũng ghi được lời của một trong các chiến binh Taliban nói với đám con của Bin Laden bằng tiếng Anh rằng “lính Mỹ chỉ đánh đấm giỏi trong phim Hollywood chứ trong thực tế thì dở ẹc”.

Tháng 3-2003, cái tên Hamza Bin Laden lại xuất hiện trên báo chí phương Tây. Nhật báo Úc The Sydney Morning Herald cho biết theo một nguồn tin của Sở Nội vụ tỉnh Baluchistan, Pakistan, Saad và Hamza, hai con trai của Bin Laden, đã bị thương trong một cuộc giao tranh với lính Mỹ và lực lượng đồng minh ở Ribat, một vùng xa xôi hẻo lánh tại ngã ba biên giới Pakistan, Iran và Afghanistan. Nguồn tin còn khẳng định cả hai đã bị bắt sống.

Tuy nhiên, các quan chức cao cấp Pakistan, Afghanistan và Mỹ đã phủ nhận nguồn tin giật gân nói trên. Tờ báo Úc ghi chú rằng Saad, lúc đó 23 tuổi, tôn thờ lý tưởng của cha. Từ ngày Mỹ đánh đổ chính quyền Taliban, Saad trốn qua Iran và tiếp tục liên lạc với Al-Qaeda. Hamza tuy còn nhỏ nhưng cũng được xem là thủ lĩnh của một nhóm du kích Al-Qaeda ở Afghanistan.

Năm 2005, Hamza lại xuất hiện trong một cuốn phim phóng sự chiến trường dài 19 phút có tựa đề Chiến binh Hồi giáo ở Waziristan phát tán trên các website Hồi giáo quá khích. Lần này, đứa con trai 14 tuổi của Osama Bin Laden ăn mặc như chiến binh Hồi giáo, trông có vẻ “ngầu” hơn với khẩu tiểu liên Kalakov (một kiểu AK-47 nhỏ), tuy gương mặt vẫn còn trẻ con.

Hamza, năm 2006

Nhật báo Anh The Daily Mail miêu tả: Bộ phim quay cảnh quân Al-Qaeda tấn công quân Pakistan trên một ngọn đồi. Cuộc tấn công bắt đầu với một loạt đạn rốc-kết bắn vào vị trí quân Pakistan. Đằng sau quân Al-Qaeda, có nhiều trẻ con đi theo cổ vũ. Do ít quân hơn, quân Pakistan tháo chạy bằng xe quân sự. Nhiều lính Pakistan chết. Hai người bị bắt làm tù binh. Trong phim có đoạn Hamza phát biểu trước ống kính rằng Chính phủ Pakistan là một chính phủ phi Hồi giáo cần phải đánh đổ.

Bà Bhutto từng vạch mặt Hamza

Nhân kỷ niệm 6 năm sự kiện 11-9-2001, có tin Hamza xuất hiện tại một bộ tộc ở vùng biên giới Pakistan-Afghanistan vào tháng 9-2007. Tờ Herald Sun, dẫn lời một cựu chiến binh từng ở trại huấn luyện của Bin Laden trước ngày 11-9 và vẫn còn giữ liên lạc với các chiến hữu cũ, cho biết Hamza đang ở với các chiến binh. Người cựu chiến binh cho biết thêm “không ai biết Osama đang ở đâu. Cách đây hai năm rưỡi, ông ấy ở tỉnh Kunar nhưng bây giờ thì không rõ ở đâu (Kunar là một tỉnh ở Đông Afghanistan). Riêng Hamza đang giữ một vai trò quan trọng trong hàng ngũ Al-Qaeda ở Afghanistan”.

Tháng 7 năm nay, trên các website Hồi giáo, Hamza lại xuất hiện với tư cách tác giả một bài thơ khiến người Anh tức tối. Bài thơ được sáng tác nhân kỷ niệm năm thứ ba vụ đánh bom đẫm máu ở London ngày 7-7-2005 khiến 52 người chết.

Tờ The Sun trích dịch mấy câu thơ khiêu khích như: Hãy đẩy nhanh cuộc hủy diệt Mỹ, Anh, Pháp và Đan Mạch hay Hỡi Thượng đế, cầu xin người tưởng thưởng cho các chiến hữu tấn công những tên đào tẩu và phản bội. Hỡi Thượng đế, hãy hướng dẫn thanh niên các nước Hồi giáo hành động theo các kế hoạch Thánh chiến.

Bài thơ do Hamza sáng tác và ngâm nga trên mạng. Kèm theo bài thơ là một đoạn băng video cũ của Osama Bin Laden. Đây không phải là lần đầu tiên, Hamza dùng các diễn đàn website Hồi giáo để truyền bá lý tưởng của cha mình. Với hành động này, Patrick Mercer, ủy viên Ủy ban Nội vụ Hạ viện Anh thuộc Đảng Bảo thủ, bình luận: “Giờ đây chúng ta đã biết ai là hoàng thái tử của khủng bố”.

Hamza Bin Laden, tuy còn trong độ tuổi học sinh, đã trở thành một phần tử Hồi giáo quá khích đáng sợ. Bà Benazir Bhutto, cựu thủ tướng Pakistan, lúc sinh thời từng chỉ đích danh Hamza đứng đầu một trong các nhóm âm mưu ám sát bà trong cuốn hồi ký xuất bản sau khi bà chết thảm trong một vụ tấn công bằng bom.

THẢO HƯƠNG
[Quay lại]