Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Những chiếc ghế chưa có chủ

Cao Tuấn

Không đầy một tuần sau thông tin Tổng thống (TT) đắc cử Barack Obama đã gặp thượng nghị sĩ Hillary Rodham Clinton để thảo luận việc bổ nhiệm bà làm ngoại trưởng, các trợ lý của ông Obama thông báo rằng công việc của luật sư Nhà Trắng sẽ thuộc về Gregory B. Craig, cố vấn về chính sách đối ngoại từ lâu của ông Obama

Phải chăng ông Craig đã không được giao một trong những công việc mang tính đối ngoại như thứ trưởng ngoại giao hay cố vấn an ninh quốc gia?

Thế là ông đã phải bắt tay vào một công việc khác. Mấy tháng qua, ông Craig đã đi gặp những quan chức ở các tòa đại sứ nước ngoài tại Washington, lắng nghe lời khuyên của họ về cách mà một TT như ông Obama có thể xử trí mọi việc, từ tham vọng hạt nhân của Iran, thương lượng hòa bình ở Trung Đông cho đến tình hình ngày càng căng thẳng trên biên giới Afghanistan- Pakistan...

Lời nói chính thức đưa ra từ nhóm thân cận của ông Obama là, ông Craig, người đại diện cho TT Bill Clinton tại cuộc luận tội ở Nhà Trắng năm xưa, luôn được xem là lý tưởng cho vị trí luật sư Nhà Trắng, một công việc sẽ phát huy lợi thế nhiều năm từng trải của ông với tư cách là một luật sư đầy quyền uy ở Washington. Nhưng một số cố vấn của ông Obama đã ngầm thừa nhận rằng ông Craig không thể nhận một nhiệm vụ về đối ngoại nếu như bà Clinton vào bộ ngoại giao - quá nhiều thù oán và giữa họ là một câu chuyện không hay.

Trong khi đó, ông Craig, một cố vấn thân tín của ông Obama về đối ngoại suốt chiến dịch tranh cử TT, đã bước vào vị trí mà nhiều người cho là tốt hơn nhiều. Với tư cách là luật sư Nhà Trắng, ông ấy có thể đi khắp nơi để nói về các chính sách đối ngoại và đối nội; dàn xếp mọi thứ, từ chuyện nhà tù Guantanamo và tra tấn đến việc xới lên những điều không hay ho của chính quyền TT Bush. “Mọi người nghĩ đó là giải an ủi”, một cố vấn cao cấp thuộc phe Dân chủ nói. “Trong danh sách lễ tân ngoại giao, chức vụ đó còn cao hơn cả cố vấn an ninh quốc gia”.

Theo báo New York Times, Susan Rice, một trong những cố vấn đối ngoại sớm nhất của ông Obama, cũng có thể hoạt động trở lại nếu bà Clinton không nhắm đến chiếc ghế ngoại trưởng. Cũng như ông Craig, bà Rice đã làm việc cho chính quyền Clinton, nghiên cứu chính sách về châu Phi suốt những năm 1990. Nhưng cả hai người, trong suốt chiến dịch tranh cử, đã đứng về một phía để chỉ trích điều mà bà Clinton tự hào là kinh nghiệm đối ngoại của mình. Ông Craig, người từng là quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao thời TT Clinton, tỏ ra nghi ngờ năng lực ngoại giao của bà Clinton khi nói: “Bà ấy thường không nghe báo cáo của cơ quan tình báo và cũng không có gì chứng minh bà đã tham gia hoặc thể hiện sự quyết đoán trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào suốt 8 năm cầm quyền của ông Clinton”. Bà Rice, người có thể nhận chức đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cũng đặt nghi vấn về mối liên hệ giữa một đệ nhất phu nhân và kiến thức ngoại giao cần có của một nữ chính khách.

Cũng có thể bà Clinton là như vậy. Nhưng cả ông Craig và bà Rice dường như quên mất rằng bà Clinton là phu nhân của cựu TT Bill Clinton, nghĩa là bà đang có bên cạnh một bộ óc đã được chứng nghiệm trong quá khứ. Và không chỉ có vậy, cuộc đua tranh khốc liệt giành vị trí ứng viên TT của Đảng Dân chủ ở vòng sơ bộ đã cho thấy bà là “một phụ nữ dữ dội” như chính ông Barack Obama thừa nhận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo