Phòng trọ có 6 người với 3 chiếc giường tầng. Phương với Nga chung một giường. Phương ở tầng trên, Nga ở dưới. Chỉ việc trên dưới này đã gây biết bao phiền phức. Thoạt đầu, Nga muốn ở trên để tự do, không ai dòm ngó. Được một thời gian, thấy bất tiện vì phải leo lên, leo xuống, cô nàng đòi đổi. Phương không nói gì, chỉ lẳng lặng dọn đồ đạc của mình lên và giúp Nga đưa đồ đạc xuống.
Được khoảng 2 tháng thì một buổi chiều nọ, khi về đến phòng trọ, mọi người thấy Nga đang đùng đùng nổi giận. Cô nàng xách chiếc thang để lên xuống giường tầng vứt ra sân. Chị Mai hỏi Nga: “Vứt thang đi thì con Phương lấy gì mà lên xuống?”. Nga ngúng nguẩy: “Kệ nó! Ai biểu nó ngồi trên đầu em làm chi!”. Ra là, tối qua, người yêu của Nga đến chơi. Mọi người bỏ đi cho hai người tự do, chỉ có Phương vẫn ngồi lại. Cô sắp thi nên phải học bài. Không được tự do nên Nga bực bội và kiếm chuyện.
Tưởng vậy là xong. Không ngờ, tối hôm sau, khi Phương chuẩn bị đi thi thì phát hiện chiếc áo mới của mình bị rách tan tành bởi những đường kéo cắt ngang dọc. “Ai biểu nó rớt xuống giường tao làm chi?”- lần này thì Nga chủ động lên tiếng. Mắt Phương rơm rớm: “Đây là cái áo của ba mình mua cho khi mình mười tám tuổi. Ba mình mất rồi, chỉ còn lại chiếc áo... Sao cậu nỡ làm thế?”. Cả phòng lặng ngắt. Nga ấp úng: “Làm sao tao biết của ba mày? Để tao mua đền cho mày cái khác”. Phương lắc đầu: “Không cần”.
Sau đó không lâu, Phương dọn đi. Tuy họ vẫn làm cùng công ty nhưng không có dịp gần gũi như trước. Điều lạ là bây giờ Phương đã cởi mở, vui vẻ hẳn lên. Rồi cô được đề bạt làm đội trưởng. Trong một lần đến thăm chị Mai bị bệnh, Phương đã kể: “Ba em mất không lâu thì mẹ em đi bước nữa. Em bị cha dượng cưỡng bức nên đã bỏ nhà đi...”.
Mai rất bất ngờ. Chị khẽ nắm lấy tay Phương: “Chị cũng vô ý. Hồi đó thấy em cứ lầm lũi một mình, chị nghĩ tại cá tính em như vậy nên cũng không muốn gần gũi, tìm hiểu...”. Phương cười: “Cũng tại em. Hồi đó em cứ thu người lại, chẳng muốn mở lòng ra với ai”.
Hôm đó, họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, Phương lại dọn về. Nga đã lấy chồng và ra riêng nhưng vẫn thường hay ghé lại. Dường như giữa họ, chưa hề có những xích mích, giận hờn...