Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Một giáo viên đầy tai tiếng

Bài và ảnh: PHƯỚC TRỊNH

Đó là bà Lê Thị Hồng (SN 1965), nguyên là kế toán Trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP Tam Kỳ - Quảng Nam. Bằng nhiều thủ đoạn, bà Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Năm học 2005-2006, bà Hồng lập danh sách 11 giáo viên trình Hiệu trưởng Nguyễn Công Minh ký 11 khế ước vay tiền ngân hàng. Thế nhưng, những người có tên trong danh sách lại không có ai đang công tác tại trường.

Cú lừa ngoạn mục

Sau khi được hiệu trưởng ký 11 khế ước tín chấp vay vốn ngân hàng nhưng chưa điền họ tên giáo viên, bà Hồng đưa những người làm ăn quen biết hay người thân trong gia đình vào đóng thế danh nghĩa giáo viên của trường trong khế ước để vay ngân hàng gần 270 triệu đồng.

img
Đơn của chủ nợ tố cáo việc bà Hồng lừa đảo

Vụ việc bị phát hiện khi quá thời hạn trả nợ nhưng bà Hồng không chịu trả. Cán bộ ngân hàng đến trường nhờ can thiệp, ông hiệu trưởng mới “té ngửa”. Bà Hồng khóc lóc, cam kết trả hết vốn và lãi vay phát sinh nhưng đến nay vẫn chưa trả. Biết tin này, nhiều người nữa đã tố cáo bà Hồng lừa của họ hàng trăm triệu đồng. Theo chị Trịnh Thị Anh (ngụ TP Tam Kỳ), năm 2005, bà Hồng mượn chứng minh nhân dân của chị để vay 55 triệu đồng. Sau đó, bà đã bán cho chị chiếc xe máy với giá 16 triệu đồng nhưng xin mượn lại để đi dạy. Khi chị đòi lại xe thì bà Hồng không trả, còn đòi thuê xã hội đen đến “xử”. Ông Nguyễn Văn Toàn và ông Phan Tợ (cùng ở huyện Quế Sơn) tố cáo bà Hồng lừa bán nhà và đất rồi lừa đảo chiếm đoạt 140 triệu đồng, trong đó ông Toàn đã đưa 50 triệu đồng, còn ông Tợ đưa 90 triệu đồng.

“Chúa chổm” và tai tiếng

Ngoài việc nợ như “chúa chổm”, bà Hồng còn có quan hệ tình ái lăng nhăng dù đã có chồng con đàng hoàng. Đã có lần, bà Hồng bị tình địch kéo đến trường đánh ghen gây náo động trong trường nên bị kỷ luật khiển trách 1 năm. Từ ngày 15-8-2008, bà Hồng được điều chuyển về phân hiệu Phú Đông, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Tam Phú, Tam Kỳ). Ông Phạm Văn Tiền, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Đi dạy học nhưng bà Hồng không soạn giáo án. Khi bị phát hiện và nhắc nhở, bà Hồng tỏ thái độ thách thức. Từ khi bà Hồng về giảng dạy đã có nhiều chủ nợ đến nhờ nhà trường can thiệp. Mới đây, khi bà Hồng đang dạy thì một số chủ nợ xông thẳng vào lớp đòi tiền, xảy ra giằng co quyết liệt làm cho học sinh khiếp đảm, khóc lóc, công an phải đến can thiệp. “Trường hợp bà Hồng, ngay từ đầu tôi đã không nhận nhưng Phòng Giáo dục Tam Kỳ ép nhận. Nếu phòng không giải quyết dứt điểm thì tôi từ chức còn hơn” - ông Tiền nói.

Trưởng Phòng Giáo dục TP Tam Kỳ Trần Ngọc Sơn cho biết: “Chúng tôi chỉ biết sự việc sau khi ngân hàng có công văn yêu cầu can thiệp. Sự việc đang được cơ quan điều tra vào cuộc. khi nào có kết luận rõ ràng thì tùy theo mức độ sai phạm tới đâu chúng tôi sẽ xử lý đến đó”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo