Ông Trương Thành Thái, cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Linh (Bình Thuận), cho biết chiều ngày 12-11, khi ông đi làm về, khẩu súng bắn đạn hơi cay hiệu RG-90 của ông được cơ quan giao vẫn còn trong cốp xe honda.
Sáng 12-11, ông đi khám bệnh tại TP.HCM. Ngày 13-11, ở nhà, con gái ông lấy xe đi công việc và bị công an bắt giữ, đưa xe về trụ sở vì con ông không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ và bằng lái. Công an chỉ lập biên bản tạm giữ xe, không lập biên bản kiểm tra xe trước khi đưa vào kho.
Chiều cùng ngày, vào khoảng 15 giờ, ông Thái và vợ đã đến Công an huyện Đức Linh xin mở kho, mở cốp xe ra thì thấy không có khẩu súng. Ngày 17-11, ông Thái đã có đơn trình báo đề nghị Công an huyện Đức Linh giúp đỡ điều tra tìm lại khẩu súng. Chị Lê Thị Cả, vợ ông cho hay từ ngày 13-11 đến nay, ông Thái quá lo lắng nên không đến cơ quan làm việc.
Theo trung tá Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng Công an huyện Đức Linh thì việc ông Thái khăng khăng cho rằng khẩu súng của ông bị mất tại công an huyện chưa có bằng chứng thuyết phục. Hiện công an huyện đang mở cuộc điều tra để xác định ông Thái có thật sự bị mất súng hay không, nếu bị mất thì mất khi nào và ở đâu.
Trung tá Hải cho biết thêm, trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy khẩu súng này bị mất sau khi xe của ông Thái bị công an huyện tạm giữ thì công an huyện sẽ có biện pháp xử lý người để xảy ra vụ việc.
Bình luận (0)