Video clip "Đêm Hà thành nồng ấm"
Cái lạnh của đêm mùa đông Hà Nội dường như đã bị xua tan hoàn toàn bởi những ngọn lửa nhiệt tình được hơn 10.000 sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ông Nguyễn Bá Cường, Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, thông tin về chương trình Tiền Mai Vàng đã được BCH Đoàn trường thông báo rộng rãi trên website của trường, website riêng của Đoàn trường cùng nhiều phương tiện thông tin khác từ nhiều ngày trước nên các bạn sinh viên rất háo hức chờ đợi.
![]() |
|
Khán giả sinh viên sẵn sàng hòa nhịp cùng Tiền Mai Vàng.Ảnh: T.Dũng |


Sự xuất hiện đầy ngạc nhiên của ca sĩ-MC Nguyên Vũ đã khiến sân khấu nóng như có lửa. Ca khúc Nối mạng tình yêu do chính anh sáng tác đã được hàng ngàn bạn sinh viên hưởng ứng bằng những tràng pháo tay kéo dài.

Một nữ sinh hâm mộ không chỉ tặng hoa cho anh mà còn tặng thêm một nụ hôn khiến ca sĩ này phải thốt lên, với không khí này, thực sự muốn ở lại luôn Hà Nội.

|
Sinh viên Nguyễn Thị Việt, khoa tiếng Pháp, Đại học Sư phạm bộc bạch, rất vui vì được xem chương trình, được nhìn thấy thần tượng của mình là ca sy Lưu Hương Giang. Cũng như Việt và hàng ngàn sinh viên Nguyễn Ngọc Quỳnh (Khoa Địa, Đại học Sư phạm) đã đến từ rất sớm, trước đêm diễn 2 h để được ngồi hàng đầu. Quỳnh tâm sự: “Giải thưởng Mai Vàng luôn thu hút sự quan tâm của em mỗi khi có bình chọn. Năm nào em cũng bình chọn cho Hồ Quỳnh Hương”. Còn sinh viên Vũ Thị Huyền (khoa Trung, Đại học Ngoại ngữ) tỏ ra rất đỗi sung sướng vì được tận mắt chứng kiến nhiều ca sỹ mà mình hâm mộ và được xem trực tiếp một đêm hội văn hoá Chương trình Tiền Mai Vàng do Báo Người lao động. Huyền còn gửi lời cảm ơn đến nhà trường, Báo Người lao động và nhà tài trợ đã đem đến cho sinh viên một đêm nghệ thuật đặc sắc
|
Sau ca khúc Không muốn em phải khóc, Nguyên Vũ bất ngờ dành tặng khán giả một khúc vọng cổ. Món quà đặc biệt của anh đã khiến cả sân vận động trường ĐH Sư phạm vỡ òa, và vì sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Nguyên Vũ quyết định tặng khán giả ca khúc thứ ba, Dù tình phôi pha, cho dù Ca khúc thứ ba này cũng chưa thể làm sân khấu nguội bớt sự sôi động.
Lại một lần vỡ òa, Nguyễn Vũ tái xuất trên sân khấu một lần nữa trong đêm diễn. Nhưng với vai trò... MC của live show.

Ngọt ngào, dịu dàng, nồng nàn với “Hà Nội đêm trở gió” của nhạc sĩ người Hà Nội Trọng Đài. Hà Nội ơi..., không quên, Hà Nội ơi, trong trái tim mỗi khán giả của đêm Tiền Mai Vàng đầu tiên ở Hà Nội cùng nữ nghệ sĩ đa tài Thanh Thúy. Cái lạnh 130C của đêm Hà Nội tiếp tục bị đẩy ra xa bằng một ca khúc rộn ràng, của nhạc sĩ Trần Tiến: “Ngựa ô thương nhớ”... Hứ hư... hư hừ...
Lưu luyến không muốn rời xa sân khấu, nhất là trong một đêm diễn dành riêng cho các bạn sinh viên và không chịu kém cạnh nam ca sĩ đồng nghiệp kiêm MC Nguyên Vũ, Thanh Thúy cũng tặng khán giả một làn... vọng cổ - Lan và Điệp!

Ôi quê tôi, hai MC Ngọc Linh – Nguyên Vũ bắt đầu bằng một bài hát, một câu hát “đặc sản” của một ca sĩ Sao Mai Điểm hẹn. Và không khó chút nào để các bạn sinh viên nhận ra Tùng Dương cùng nhạc sĩ “bài trùng” Lê Minh Sơn. Bài hát quê mình là quê mẹ... sâu lắng, lời bài hát khiến cả sân vận động trầm lắng với những ký ức tuổi thơ về một miền quê ai cũng có.

Không duy trì lâu trạng thái sâu lắng, Tùng Dương hâm nóng lại bằng bài hát do mình tự múa minh họa “Mưa bay tháp cổ” của nhạc sĩ Trần Tiến. Tạo thương hiệu bằng giọng hát ma mị đậm chất dân gian mà không thiếu chất đương đại, Tùng Dương khiến các bạn sinh viên như mê đi trong một thế giới khác. Và cũng thật tinh quái, chàng ca sĩ Hà Nội không quên “nèo” các bạn trẻ bỏ phiếu bình chọn Mai Vàng cho mình. Con cò, một bài hát mang âm hưởng dân gian khác, đặc sản Tùng Dương gửi đến khán giả.

Không xuất hiện ngay, cố tình làm khán giả sốt ruột bằng khúc nhạc dạo, một lát chờ đợi, Ngọc Khuê mới “đủng đỉnh” từ cánh gà bước ra cùng ca khúc Gió mùa về của Lê Minh Sơn. Nhưng không vì thế mà làm sân khấu bớt... ấm áp.

Cũng ma mị bằng ca khúc Bà tôi, cùng mái tóc suôn dài xõa bay trong gió lạnh, Ngọc Khuê một lần nữa đưa khán già về nơi thôn dã, nhưng lần này là một miền đất trung du nơi có rừng cọ, đồi chè.

Tranh thủ lúc Khuê đang “tác nghiệp” trên sân khấu, không bỏ lỡ cơ hội gây dựng tình cảm trong lòng thính giả trẻ, Khắc Hiếu đã kịp làm một tour quanh sân vận động để... chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ. Trở lại với sân khấu chính, Ngọc Khuê và Nguyên Vũ (trong một vai trò “kép” ca sĩ/MC) vui nhộn, hóm hỉnh với lời hứa “hết đêm” bằng ca khúc Chuồn chuồn ớt, ru khán giả tạm quên đi cái rét để mơ về một mùa hè ấm áp.
Một anh chàng đẹp trai, dễ thương xuất hiện trên sân khấu. Nam ca sĩ Trần Hoàng Nghiệp xuất hiện với ca khúc Chuyện tình buồn của nhạc sĩ Khắc Việt. Một sự cố xảy ra ngoài ý muốn nhưng không đáng buồn, quá cuồng nhiệt, các khán giả trẻ cứ nhích dần lên phía sân khấu khiến Nghiệp phải dừng lại ít phút để Ban tổ chức tìm giải pháp... hạ nhiệt. Sau đó nam ca sĩ này mới có thể tiếp tục với bài hát Để tình yêu lên ngôi. Đêm về bàn tay ấm áp/...quên đi đời âu lo. Cả sân vận động ngập tràn trong phần hát bè của khán giả.

Có lẽ, ít live show nào mà các MC lại ít phải làm việc như thế. Không cần giới thiệu, ca sĩ chưa kịp xuất hiện, các bạn trẻ đã “giới thiệu” trước ca khúc của thần tượng. Trong tiếng ghi ta bập bùng, ca sĩ Sao Mai điểm hẹn 2008 Khắc Hiếu tạo cảm giác khác lạ bằng phong cách jazz qua Bài ca tình yêu. Dù mới còn trẻ tuổi nghề hơn các đồng nghiệp, Khắc Hiếu, thêm một ca sĩ Sao Mai điểm hẹn 2008, không vì thế mà kém tự tin. Liên khúc mà tự ca sĩ này giới thiệu là rất thích và đã từng hát trong Sao Mai điểm hẹn – liên khúc Yêu! Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều về tác phẩm khi nhiều lần khán giả trở thành nhân vật chính, hát thay Khắc Hiếu. Không chịu nổi không khí cuồng nhiệt, Trần Hoàng Nghiệp quay lại chiếm lĩnh sân khấu, cùng song ca Khắc Hiếu cùng Yêu.

Một cô gái cầm một cây đàn, một cô gái đa tài, cô gái có biệt danh “bông hồng có gai” xuất hiện. Bạn có biết đó là ai không? – Từ Minh Hy và ca khúc do cô tự sáng tác, Hoa hồng có gai. Vừa chơi guitar, vừa hát vừa hòa nhịp trong cùng vũ đoàn trong điệu nhảy rực lửa, Từ Minh Hy đã chiếm lĩnh hoàn toàn sân khấu, làm khán giá quên mất đêm diễn đã qua được nửa chặng đường. Trở lại phố cũ, một ca khúc của nhạc sĩ Minh Khang do Từ Minh Hy và Ngô Khiến Huy song ca khiến các khán giả, nhất là các bạn trẻ thổn thức với những tình cảm nhẹ nhàng, mong manh đầu đời.

Ngô Kiến Huy gửi đến bài hát khác của Minh Khang, Mưa cầu vồng, kèm theo điều kiện là, những nụ hôn ấm áp. Đòi hỏi ấy, không quá xa xỉ trong một đêm mùa đông ấm áp, có lẽ! Không thiếu những vòng tay ấm áp của khán giả. Phải chăng vì thế giọng ca của Huy mướt hơn thường ngày?

Dùng lại đoạn này nhé: Ngô Kiến Huy gửi đến bài hát khác của Minh Khang, Mưa SAO BĂNG, kèm theo điều kiện là, những nụ hôn ấm áp. Đòi hỏi ấy, không quá xa xỉ trong một đêm mùa đông ấm áp, có lẽ! Không thiếu những vòng tay ấm áp của khán giả. Phải chăng vì thế giọng ca của Huy mướt hơn thường ngày?
Thanh Thảo, trong trang phục phương Nam trở nên mong manh giữa cái lạnh Hà Nội, đấy là khán giả cứ lo thế. Nhưng sự lo lắng đáng yêu ấy sớm được xóa bỏ khi cô cùng vũ đoàn cất lên ca khúc rock rực lửa của ca sĩ- nhạc sĩ rock kỳ cựu nhóm Ba con mèo thuở nào, Phương Uyên: Búp bê con trai. Không những thế, cô ca sĩ này còn “dọa” cho khán giả mệt nhoài bằng một loạt ca khúc cuồng nhiệt khác: Có quên được đâu, Vầng trăng đêm trôi... Lời dọa dẫm ấy đã gây tác dụng ngược, làm cho khán giả không còn nhớ lúc này đã là 21h52’. Hiệu ứng ấy, sẽ còn ảnh hưởng đến ca sĩ tiếp theo, đêm diễn khó mà kết thúc được đúng lịch trình.
Mọi sự phân chia kịch bản chương trình chỉ còn mang tính ước lệ khi cả Thanh Thảo, Ngô Kiến Huy và Từ Minh Hy chiếm lĩnh sân khấu với liên khúc sôi động về tình yêu mà khó tách bạch gồm những ca khúc nào.

|
Hoàng Dương, Phó bí thư Đoàn trường ĐH SP Hà Nội: Định hướng thị hiếu âm nhạc cho sinh viên
Chương trình đã có sự chuẩn bị chu đáo, thể hiện tốt. Các ca sĩ đã rất nhiệt tình, đầy “lửa” tươi trẻ với sinh viên. Nhất là các ca sĩ từ trong Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ chân thành tình cảm của mình với sinh viên Thủ đô Hà Nội. Môi trường sư phạm như Đại học Sư phạm cần lắm những chương trình lớn như Tiền Mai Vàng để các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu cùng các ca sĩ, nghệ sĩ lớn.
Nguyễn Thị Lý, Lớp K56c, Khoa Toán, Đại học Sư phạm: Giúp việc học hành nhẹ nhàng, hiệu quả hơn
Lê Thị Tảo, Sinh viên năm thứ 3, khoa Địa lý: Nhờ Mai Vàng được đọc Báo Người Lao động
|
Có lẽ không muốn để đêm diễn lắng xuống và cũng không muốn sớm chia tay khán giả, Lưu Hương Giang tiếp nối mạch sôi động của các ca sĩ trước bằng ca khúc của chàng hoàng tử lòng mình Hồ Hoài Anh – Cô gái tự tin.
Trang phục rực đỏ, ánh đèn đỏ sân khấu, sắc đỏ của các hoạt náo viên, Lưu Hương Giang tiếp tục thắp lửa trên sân khấu khi hát tốp ca cùng các bạn sinh viên ĐHSP Hà Nội I, ca khúc... sâu lắng khác, vẫn của chàng hoàng tử Hồ Hoài Anh – Giọt sương trên chiếc lá!
Đêm diễn khép lại cùng sự tiếc nuối về một chiếc lá dễ thương và giọng hát đẹp của Lưu Hương Giang.
Dẫu tiếc nuối vẫn phải nói, hẹn gặp lại Hà Nội vào năm sau, 2009, khi Giải thưởng uy tín Mai Vàng ở tuổi trăng tròn, tuổi 15. Cũng là từng ấy thời gian Mai Vàng đồng hành cùng các nghệ sĩ, cùng khán giả.


Có thể nói những chương trình như Tiền Mai Vàng có tác dụng rất tốt với sinh viên nói chung, đặc biệt là sinh viên sư phạm. Nó định hướng thị hiếu âm nhạc cho các bạn, giúp đời sống văn hóa sinh viên tốt hơn.
Điều làm em cảm thấy xúc động nhất trong chương trình này là được chụp ảnh chung, đứng gần anh Hoàng Hải. Anh Hải là ca sĩ em mến mộ đã lâu hôm nay mới được gặp. Các ca sĩ trong chương trình cũng rất sôi động và làm cho bọn em rất vui. Trải qua những giờ học căng thẳng, nhất là mùa thi các chương trình như Tiền Mai Vàng làm cho sinh viên thấy thư giãn, dễ chịu hơn, công việc học tập chắc chắn sẽ nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.
Biết có buổi biểu diễn Tiền Mai Vàng, bọn em đã háo hức chờ mấy nay. Tối nay cả phòng em đã ăn cơm sớm để đi xem. Đây cũng là lần đầu tiên em được cầm tờ báo Người Lao Động trên tay. Em thấy báo có nhiều nội dung đọc gần gũi, thiết thực với đời sống hàng ngày. Vì chương trình có nhiều ca sĩ được sinh viên yêu thích nên tất cả các bạn trong phòng em đã đi xem dù chỉ còn 10 ngày nữa là thi cuối kỳ.
Bình luận (0)