Bất cứ nhận một vai diễn nào thì vai đó lập tức là vai để đời gắn liền với tên tuổi của anh. Hơn 500 vai diễn mà anh đã trải qua từ sân khấu đến cải lương video, phim truyền hình và hàng ngàn bài vọng cổ thu thanh đã tạo nên sự nghiệp vững vàng cho một Khôi Nguyên vọng cổ. Nhắc đến anh trong năm 2008, khán giả yêu mến sân khấu cải lương không thể nào quên các vai tái diễn của anh, như: Minh (Tô Ánh Nguyệt), Hoàng (Lá sầu riêng), Hai Tất (Sông dài)... Không dừng lại ở nghiệp diễn viên, anh cùng với NSƯT Lệ Thủy đứng ra thành lập Sân khấu Vàng – một sàn diễn xã hội hóa của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, với mục đích từ thiện. 12 căn nhà tình thương đã được trao tặng từ doanh thu của những vở diễn trên sân khấu này.
Tác giả Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, nhận xét: “Minh Vương luôn là tấm gương cho đàn em noi theo. Qua cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2008, những nhận xét, đánh giá đầy kinh nghiệm của anh đã giúp cho các thí sinh tự tin hơn. Nếu trước ngày thi chúng ta biết ban tổ chức đã sắp xếp để Minh Vương thị phạm cho 10 thí sinh thi chung kết thì sẽ thấy rõ tâm huyết giữ gìn bài vọng cổ ở trong anh to lớn như thế nào”. Kỳ nữ Kim Cương đã nói: “Tôi quý anh Minh Vương ở chỗ biết người, biết ta. Không khi nào thấy việc gì trái khuấy với nghệ thuật mà anh nhận lời làm”. Còn với soạn giả Viễn Châu, ông tâm sự: “Tôi biết Minh Vương từ những năm đầu anh bước chân vào nghề hát. Cá tính giản dị, dễ gần gũi của anh đã làm cho anh em đồng nghiệp quý mến. Hồi đó, mỗi khi anh đi hát tăng cường cho các đoàn tỉnh, xe hơi lúc nào cũng chở đầy quần áo, bánh kẹo, hộp son phấn... Hỏi ra mới biết, anh đem nhiều là để xuống tặng các diễn viên đoàn tỉnh vì họ nghèo. Tấm lòng đó chính là nền tảng để nghệ thuật trong anh luôn tỏa sáng và việc Minh Vương làm Sân khấu Vàng với mục đích từ thiện cũng xuất phát từ nền tảng đó”.