Điều đáng nói là trong nội bộ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, tâm trạng chán ngán về cách lãnh đạo của ông Aso ngày càng tăng. Tật lỡ lời liên tiếp gần đây của ông khiến nhiều người, nhất là phe đối lập, đặt câu hỏi liệu ông còn thích hợp với vai trò thủ tướng hay không. Lần nói hớ mới nhất là tại cuộc họp của Hội đồng Cố vấn kinh tế, khi đề cập vấn đề ngân sách y tế, ông Aso đã xúc phạm người cao tuổi và ngày 27-11 ông đã phải chính thức xin lỗi. Ông chê trách những người già “không cố gắng giữ gìn sức khỏe, hay đi khám bệnh” và tự khoe dù ở tuổi 68 hằng ngày ông vẫn đi bộ nên duy trì sức khỏe tốt. Ông nói: “Chi phí y tế của tôi thấp hơn nhiều vì ngày nào cũng đi bộ. Tại sao tôi phải chi phí chăm sóc y tế cho những người chẳng làm lụng gì, chỉ ngồi chơi ăn uống và không cố gắng giữ gìn sức khỏe?”.
Hãng Kyodo đã phát lại lời xin lỗi của ông Aso: “Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm tình cảm của những bệnh nhân, của những ai đang đau ốm. Điều tôi muốn nói là có sự cách biệt rất lớn giữa những người mạnh khỏe biết chú ý phòng bệnh với những người không làm như vậy”.
Bị các nhà báo chất vấn, chánh văn phòng nội các Takeo Kawamura, cánh tay phải của Thủ tướng Aso, từ chối khéo: “Tốt nhất đừng bắt tôi phải giải thích. Bản tính của ông là vậy”.
Trong khi uy tín bị giảm sút, trong cuộc tranh luận tay đôi tại Quốc hội Nhật ngày 28-11 với thủ lĩnh phe đối lập Ichiro Ozawa, lãnh đạo Đảng Dân chủ, Thủ tướng Aso đã bị chỉ trích vì không tán thành tổ chức bầu cử sớm để ổn định tình hình chính trị Nhật Bản. Về vấn đề này ông Aso cũng phải chịu sức ép ngay trong nội bộ LDP. Nghị sĩ Yoshimi Watanabe của LDP nói trong tình hình sự ủng hộ đối với ông Aso đang suy giảm, bầu cử càng sớm càng đỡ tổn hại cho đảng.
T. Tùng