Tan nát vì “cò”

Thứ Tư, 03/12/2008 22:42

“Tôi có một chị bạn thân làm ở ngân hàng. Chị có cậu con trai đi làm việc ở Hàn Quốc 7 năm, về nước đăng ký để tiếp tục sang lần nữa. Nhờ biết tiếng và từng làm ở Hàn Quốc, cháu dễ dàng được một chủ sử dụng tuyển dụng. Mọi thứ suôn sẻ, nhưng ngặt nỗi, cháu không được cấp visa vào Hàn Quốc. Vì lý do này, chị tìm đến tôi, nhờ chạy cho một suất. Tôi nói rõ là không thể được, vì thời hạn hợp đồng làm việc ở Hàn Quốc chỉ có 3 năm, cháu lại ở 7 năm, tức có 4 năm bỏ trốn; mà đã bỏ trốn thì bị xếp vào diện vi phạm pháp luật, cấm nhập cảnh. Tưởng nghe lời tôi, không ngờ vài tháng sau, chị báo tin mình bị “cò” lừa, tốn hết 3.000 USD.

Ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước, kể lại câu chuyện này rồi kết luận: “Ngay cả tôi từng là tham tán, làm trưởng ban quản lý lao động VN tại Hàn Quốc, lại là người nhà nữa mà họ còn không tin thì biết sao được”.

Có một thực tế rất đáng chú ý là người đi XKLĐ tin ở “cò” hơn chính quyền, doanh nghiệp. Nói như ông Hải là cứ trong 10 người, chỉ có 3 người là chịu nghe thông tin tuyên truyền chính thống, còn 7 người thì chỉ tin lời rỉ rả của “cò”. Hệ quả tất yếu của việc tin “cò” là lừa đảo XKLĐ diễn ra thường xuyên. Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý Lao động ngoài nước, chỉ riêng từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 31 vụ lừa đảo, còn tính từ năm 2005 đến nay, tổng cộng có 232 vụ, hàng chục ngàn người bị lừa với số tiền rất lớn. Thế nên, cùng với phong trào XKLĐ phát triển rộng khắp ở nhiều địa phương, vẫn còn nhiều gia đình tan cửa nát nhà, cả đời không ngóc lên nổi chỉ vì tin “cò”.

Làm cho dân tin chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về XKLĐ cần hơn nữa đến trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp và quan trọng hơn là nhận thức của chính người dân.

D.Quốc
[Quay lại]