Mưa tháng mười một của Nguyễn Danh Lam

Thứ Bảy, 06/12/2008 23:39

Hơn 2 năm sau khi cho ra mắt hai tác phẩm Bến vô thường và Giữa vòng vây trần gian, nhà văn Nguyễn Danh Lam (ảnh) đã tiếp tục cho ra mắt tập truyện ngắn Mưa tháng mười một (vừa được Công ty Văn hóa Đông A và NXB Lao Động ấn hành)

Từng khiến người đọc phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ về những nhân vật lạ lùng ở những tác phẩm trước, lần này với Mưa tháng mười một, giọng điệu kể chuyện của Nguyễn Danh Lam khá đa dạng, tính cách của nhân vật được khắc họa phong phú. 21 truyện ngắn trong tác phẩm như: Chuyện không thể gọi tên, Đất, Một chuyến đi, Núi lở, Những cơn mưa dài mãi, Sông cũ đổi dòng... không phải là những câu chuyện nhẹ nhàng, dễ hiểu. Những nhân vật dị thường và những truyện được viết theo kiểu “không có truyện” có thể khiến người đọc mất kiên nhẫn. Nhưng mỗi một câu chuyện đều có thể dẫn dụ người đọc đi đến cuối hành trình cùng nhân vật. 

T.Q
[Quay lại]